Giới thiệu
- Địa chỉ: 33 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Tam Kỳ - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Tam Kỳ - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Tam Kỳ - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Tam Kỳ - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Tam Kỳ - Bàu Cát
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Nhân viên dễ chịu và nhiệt tình. Gà vừa ăn, ko giai như các quán khác. Giá hơi mắc xíu nhưng cũng đáng giá tiền.
-
Nhà mình là tín đồ của chỗ này , mỗi lần mua ít nhất là 2 phần , nhiều là cả 4 người trong nhà đều ăn . So với quán kế bên thì mẹ bảo là gà bên này mẹ thích hơn (mẹ mình kỹ tính lắm & hay chọn chỗ ăn an toàn sạch sẽ) . Dễ tìm , khu ăn uống nên lúc nào cũng có khách . Không gian cũng thoải mái & có chỗ để xe cùng người giữ nên cũng tiện . Gà ngon , mềm , cũng ngọt thịt , nói chung tìm được chỗ cơm gà ok mà cũng tiện đường đi mua thì ăn suốt à . Lúc nào mua về mỗi phần cũng có chén nước soup , soup ngon , hâm nóng thiệt nóng húp đã , toàn hột gà trong soup . Nước mắm ăn cũng ngon . Mọi thứ kết hợp gần như hoàn hảo rồi . 1 phần 55k 60k gì ấy , ăn cũng vừa no , nếu không thì thêm 1 phần cơm thêm ăn cũng được :)) cho người có sức ăn mạnh . Chưa ăn tại chỗ bao giờ vì 10 lần ăn 10 lần ghé mua về rồi nên không biết phục vụ như nào .
-
Mình ghé qua sớm. Đi 2 người. Giữ xe okie. Mình không có gì phàn nàn. Do đi 2 người. Mình đang trong thời điểm kén ăn nên gọi đơn giản 2 dĩa cơm gà và phần canh. Nước. Nhân viên nhìn mặt rất đưa đám. Hỏi mình có muốn ăn gỏi kêu cơm k. Mình bảo k. Hỏi lại lần 2 với giọng nạt nộ. Điểm trừ rất nặng. Không khí quán khá u ám. Có cảm giác cái gì cũng bám dính mỡ gà lên. Cộng thái độ nhân viên giống như mình đang ăn đám ma. Nuốt k nổi nên về sớm. Mình ít khi ghé bên đây. Vẫn thường ăn quán bên Phan xích long. Nhân viên vẫn rất hoà nhã. K nhất thiết phải cười nhưng năng nổ hoạt bát là được. Bên đây nhân viên giống như bới ở đâu lên mấy cái thây ma không hiểu. Đề nghị xem lại.
-
Quán nằm ở mặt tiền dễ tìm . Không gian quán cũng vừa . Còn tầng lầu để đi lên Cơm gà ở đây mình thấy ngon Cơm gà kho xả , gà quay , gà luộc cũng đều ngon Canh gà lá giang hơi chua , canh rong biển ok nhất Quán bán rất ok nhưng nhân viên phục vụ thì tệ cực kì . Thái độ thì hời hợt , khách gọi món thì nhăn nhăn , kêu chai nước suối cho mẹ uống thuốc cũng ko đem ra Thật sự mình cực ghét nv ở đây . Tuy nhiên chủ quán thì lại cực nhiệt tình Khách lại lâu ko thấy nv phục vụ thì tự mình ra hỏi han
-
Chồng mình thích cơm gà nên cũng đã ăn nhiều nơi và ưng chỗ này hơn cả. Cơm gà được nấu đúng chuẩn miền Trung với nước luộc gà thêm tí tỏi gừng dậy mùi thơm phức, béo béo. Thích nhất là hành tím ngâm ăn kèm giúp đỡ ngán và tăng hương vị. Có hai loại cơm là cơm phần và cơm dĩa, nếu ăn cơm phần bạn sẽ được phục vụ 1 thố cơm cùng 1 dĩa gà tương ứng cho 2 người. Nếu sức ăn có hạn thì đừng gọi như vầy khá nhiều và giá cũng cao, cơm khoảng 30k/thố còn dĩa gỏi gà tầm 120. Mình hay ăn cơm dĩa vì vừa sức ăn của mình, có nhiều loại gà như rô ti, kho xả ớt, luộc...nhưng khoái nhất là cơm gà xé bóp gỏi. Gỏi ở đây bóp theo kiểu miền trung chỉ gồm muối tiêu rau răm và hành trắng, nên không ra nước như gỏi gà bóp chuối và nước mắm của người Nam thông thường, ăn không ngán. Vị nếu so với cơm gà Hội An thì cũng tầm một tám một mười. Nói chung là ngon, viết cái này xong tự dưng lại thèm, chắc mơi đi ăn quá keke