Giới thiệu
- Địa chỉ: 475 - 477 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Phát - Tân Bình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Phát - Tân Bình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Phát - Tân Bình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Phát - Tân Bình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Phát - Tân Bình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thèm cơm gà nên ghé vô tiệm mua 1 phần cơm gà và 1 phần sườn chua ngọt nhỏ. Hết 65k. Cảm thấy rẻ. Và về nahd mới biết tiền nào của đó. Cơm ở đây ko rang cơm bằng mỡ gà và nước luộc gà như những tiệm người hoa khác. Thấy khi múc cơm thì cho thêm mỡ gà vào rồi mới xúc cơm vào dĩa/hộp nên như vậy cơm ko đc thơm như những chỗ khác. Gà ăn tạm ổn, sườn cg ok. Nhưng vệ sinh thì ghê ghê. Thấy bà chặt thịt tay vừa thối tiền xg thì cầm dao lên chặt thịt liền. :P
-
Quán cơm gà này phải nói là ngon kinh điển. Nhìn bề ngoài vào chỉ là quán bình dân, không sang trọng nhưng chất lượng và giá cả thì hoàn toàn chinh phục được thực khách. Mình hay đến quán ăn món cơm gà luộc, hôm nay đổi gió ăn thử cơm gà chiên. Thịt gà chắc, không quá dai, vị ngọt, cơm được nấu với nước luộc gà và mỡ gà nên vàng ươm và rất thơm, dẻo. Ngoài các món cơm gà, quán cũng phục vụ các món cơm khác, mình gọi 1 dĩa heo quay ra ăn, da giòn, thơm. Giá cả chỉ tầm khoảng 40k cho 1 dĩa cơm nhưng chất lượng quá tốt, mình sẽ quay lại lần sau :)
-
Quán nhìn từ bên ngoài rất bình dân, bên trong có phòng máy lạnh, tuy nhiên do đặt phòng gần bếp nấu nên hoi có mùi. Có xá xíu, vịt quay và gà luộc Mình mua về nhà cơm 20.000/kg, gà nửa con 120.000, canh và dưa chua mua riêng mà quên mất giá rồi. Cơm vàng ươm và các hạt cơm tơi xốp, không nhão, không dính. Gà không biết dùng bí kíp gì mà miếng gà nhai ngọt mà da gà giòn giòn. Có canh rau, canh nấm. Mình chọn canh nấm và canh rất đầy đặn, vừa miệng nữa. Dưa cải và nước mắm rất ngon. Ăn cơm chan nước mắm còn kịp. Ai thích muối tiêu chanh thì cũng có sẵn luôn
-
Lâu quá mới ghé lại quán, thấy có gì đó sai sai. Cơm k còn dẻo và thơm như xưa, nước mắm pha chua quá, thiếu hẳn vị đậm đà và mùi gừng quen thuộc. M nghĩ có lẽ đã đổi chủ hay sao á vì lúc tính tiền có 25k/dĩa . Ngày xưa k có rẻ như zay nhưng ăn ngon lắm
-
Mình ăn ở đây nhiều lần từ 6-7 năm trước nhưng hôm vừa rồi tới (19.5.2017) thì mình hoàn toàn thất vọng. Thất vọng đến lúc không muốn ăn luôn, vì cách phục vụ coi khách hàng như ăn xin. Khi mình vừa vào quán, chưa ngồi vào bàn là đã nghe bà chặt gà chữi khách "tôi chặt gà tôi mệt lắm, đứng chờ thôi mà cũng phàn nàn là sao?", vừa ngồi vào bàn là bàn kế bên phàn nàn là ngồi hơn nửa tiếng không có nhân đến để gọi món, nói tới nhân viên coi như không nghe, đi luôn. Lúc đó là tôi đã thấy hơi sai sai rồi. Đến khi người ghi món đến bàn mình, không đưa menu ra mà hỏi ăn gì, không chờ đợi mình trả lời, chú đó nói luôn giờ bàn mình kêu 1.5 con gà đi, 1 dĩa 1 con, 1 dĩa nửa con. Nhóm mình không chịu mà gọi từng dĩa riêng, thế là người đó tỏ thái độ vô cùng khó chịu, bưng dĩa ra dằn trước mặt mỗi người. Không ai muốn gọi gì thêm, đến lúc kêu tính tiền 3-4 lần cũng không ai ra tính. Nói chung là thái độ phục vụ vô cùng thiếu văn hoá, áp đặt & vô giáo dục. Không bao giờ mình trở lại nữa, mình nghĩ là đã đổi chủ hết so với quán hồi xưa mình ăn rồi.