Giới thiệu
- Địa chỉ: 801 Nguyễn Trãi, P. 14, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đông Nguyên - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đông Nguyên - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đông Nguyên - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đông Nguyên - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đông Nguyên - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gọi 1 phần cơm gà chiên đem về, mở ra toàn những phần bỏ đi như cổ và chóp cánh. Nếu ko chắc về khẩu vị của khách thì trong 1 phần cơm cũng nên có miếng này miếng kia, đảm bảo khách kiểu gì cũng ăn được chứ? Không ai hài lòng với việc trả 60 ngàn chỉ để ăn cơm trắng với dưa leo và nước mắm cả.
-
Quán chuyên gà nhưng mình toàn ra ăn đậu hủ mapo , nhiều canh lạ , ăn được thôi chứ không phải gọi là ngon , nhân viên lúc nhiệt tình lúc lộn , có bữa lấy đồ ăn nhầm qua bàn khác rồi đem về bàn mình . không gian rộng ở trên có máy lạnh , giá cũng phải chăng .
-
Quán này bán cơm Tàu lâu đời rồi nên khá nổi tiếng. Đặc biệt ở đây là cơm gà : cơm dẻo, thơm mùi mỡ gà, mình nghĩ món này ngon nhờ nước mắm gừng pha quá xuất sắc, nhưng hơi ít thịt. Thịt quay hấp chao đỏ : đây có được xem là siêu phẩm không nhỉ? Món này để trong thố nóng, đem ra thơm lừng mùi chao, thịt mềm xếp xen kẽ với những lát khoai môn béo béo. Món không thể không gọi là đậu hủ mapo, vị không quá mặn, thơm mùi sa tế, ăn cùng với cơm là đúng bài luôn. Canh rong biển tím : có nhãn nhục, củ năng... như chè vậy đó, mà còn có thêm sườn ninh nữa. Chắc mình ăn không quen nên thấy có mỗi món này không ngon thui. Giá khoảng 100k/ người, cũng không quá đắt vì đồ ăn chất lượng mà.
-
Sau khi nhận hàng, trên hộp cơm không hề có muối, hay gia vị gì thêm. Đến lượt phần canh rong biển, nhai 1 hồi ra đống cước xanh OMG
-
Không có nước tương ăn kèm với heo quay mà toàn là nước xí muội ăn với gà! Ăn heo quay với nước chấm xí muội nên cảm thấy không hợp và không ra mùi vị heo quay!