Giới thiệu
- Địa chỉ: 367 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Website: //www.comexpress.vn
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Website: //www.comexpress.vn
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Express - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Express - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Express - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Express - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Express - Tô Hiến Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm wa cùng bạn đến ăn chiều tại đây,về view thì chi nhánh này là ổn nhất,rộng thoáng,sang nên sạch sẽ. Khu vực cơm express riêng & khu vực bên món huế riêng nên bàn ghế đều khác biệt rõ ràng. Vừa vào nhân viên tiếp đón chào mời tận tình,anh quản lý rất lịch sự hiếu khách,nhân viên fục vụ tại quầy lanh lợi vui vẻ,cũng vài nhân viên khác fục vụ khách khác thấy lập cập,chưa chuyên nghiệp,kỹ năng vẫn chưa đc đều. Giá cả khá chát k đi đôi với chất lượng,nói chung về chất lượng cũng k đồng đều,menu phong phú món mặn,ngọt. - Cơm thập cẩm 55k/1 - Cơm xá xíu 40k/1 - Chè nhãn bọc hạt sen 32k/1 - Khăn lạnh 2k/1 Điểm + : đồ ăn ngon,thịt mới ( heo quay,vịt quay,xá xíu ) ướp gia vị đậm đà,miếng heo quay cũng đc ướp gia vị nên thịt ăn k bị lạt hoặc mặn j cả . Chè thơm & rất ngon,nhiều Điểm - : Hạt cơm khô,k dẻo mềm,cũng k thơm,ăn chán,bớt vị ngon của tổng dĩa cơm,chén canh vô cùng lạt lẽo. Chè thì kêu 2 ly giống nhau nhưng chất lượng k đều,ly rất thơm ngon,ly thì lạt nhách k hương vị Tóm lại,với chất lượng như thế này chưa tương xứng với giá,giá trên trới mà số lượng & chất lượng còn hạn chế,chưa đồng đều.
-
Cái hay ở chỗ này là kết hợp Món Huế nưax nên mình có nh lựa chọn hơn. Giá cả thì theo mình cũng chẳng rẻ mà ăn không ngon. Đã thế lại còn có kiểu khách tự đi hâm đồ bằng 1 cái microwave duy nhất cho toàn cửa hàng. Mình đúng kiểu thấy lạ đời chưa đâu có luôn. Nói chung vào vì không có nh sự lựa chọn lúc ấy chứ bảo quay lại lần 2 chắc hơi khó.
-
- tự phục vụ - 1 món > 30k (và ít) - thức ăn nấu sẵn bị nguội - trái cây tráng miệng được mời nhưng thật ra là tính tiền - chổ để xe nguy hiểm (sát đường) - thái độ phục vụ + cơm thêm miễn phí + không gian ok
-
Nhân viên thiếu hoạt bát. Ngồi 20', chưa có đồ ăn thì còn thông cảm, nhưng ko mang cho khách được ly nước, khi nhắc thì à ờ rồi cũng lờ đi luôn thay vì chạy ra rót ngay.
-
Thấy mới mở nên hai đứa đi ăn tối thử. Quầy cơm y chang căn tin trường đh mình ngày xưa. Vô line xếp hàng, lấy khay, xúc cơm vô chén, chọn món ăn, lấy muỗng đũa bằng nhựa và ra tính tiền. Đồ ăn nguội nên nhân viên hướng dẫn mình ra lò vi sóng hâm lại đồ cho nóng. Chỗ đó cũng là nơi lấy nước mắm và nước tương, chanh ớt luôn. Nhìn chung đồ ăn ở đây mắc. Món ăn >30k. Món rau xào và canh 9k. Cơm 2k 1 chén1 người. Cơm thêm free. Trà.đá 2k.Mình chọn xá xíu 25k/đĩa, hơi nồng vị rượu, thịt mềm, ngon, sườn xào chua ngọt 33k/ dĩa có 4 cục sườn tí ti,nói chung là dở vì chả thấy vị chua ngọt đâu, sườn cứng và chưa thấm gia vị, xíu mại trứng cút 18k, món này ăn được nhất, canh xà lách xoong thịt bằm tạm ổn. Nói chung lâu lâu lười nấu cơm thì đi ăn quán này, chứ thực ra ăn cơm bình dân lề phố còn ngon và rẻ hơn rất nhiều.