Giới thiệu
- Địa chỉ: 271 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 65.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 65.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn CoCo 9 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn CoCo 9 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn CoCo 9 - Bánh Canh Ghẹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn CoCo 9 - Bánh Canh Ghẹ
[Thực đơn] - Quán Ăn CoCo 9 - Bánh Canh Ghẹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều qua ghé quán cùng mấy đồng nghiệp thử món vì quán gần công ty. Không gian quán sang trọng, nhân viên phục vụ dễ thương. Menu quán khá phong phú, tâm điểm là bánh canh ghẹ, ngoài ra còn có các món ăn ngon miệng khác như cua rang me, ghẹ rang muối, ốc bươu nhồi thịt... Thức ăn nêm nếm khá vừa miệng và hài lòng. Chiều mưa lất phất, làm tô bánh canh nhìn ra đường phố thì còn gì bằng. Nhỉ? :))
-
Bánh canh ở đây rất ngon, mình gọi 2 tô bánh canh hải sản đầy ụ luôn: có ghẹ, tôm tít, mực nhồi thịt, mấy loại chả nữa... nấu rất vừa ăn. Quán sẽ hỏi bạn muốn để ghẹ nguyên con hay lột sẵn, mình vì lười nên kêu lột sẵn, ai siêng thì nên để nguyên con sẽ ngon hơn á. Có nhiều gia vị cho bạn chọn, mình thì dùng muối ớt chanh, hình như do quán làm luôn ăn ngon mà cay quá cay :( Tô như hình là 80k nhé, mình thấy giá vậy là ok. Nhân viên nhiệt tình, không gian cũng dễ thương nữa
-
Quán chuyên bán các món về ghẹ, đặc biệt là bánh canh ghẹ. Có thêm các món ăn chơi khác, và cơm tấm. Mình thì hảo cơm tấm hơn món nước, chạy ngang thấy vừa có bánh canh vừa có cơm tấm nên ghé vào, phù hợp cho cả vợ chồng. Quán nhỏ xinh, bày trí gọn đẹp, không gian tường đơn giản, sạch. Ghế ngồi hiện đại mà ngồi lâu sẽ ê. Bánh canh tô đầy, ăn khá chắc bụng. Gọi ghẹ lớn nguyên con, không hẳn là lớn lắm 😅, màu ghẹ lên đẹp. Ăn thử thấy cũng ngon ngon. Giá bánh canh cao nhưng hợp với chất lượng. Cơm tấm sườn bì chả thì vào quán bánh canh mà đòi cơm tấm đúng là không chuyên thật. Dĩa cơm nhìn bắt mắt, dĩa to và mỗi món chọn 1 góc nằm chơi. Sườn ướp cũng tạm. Chả vị bình thường. Bì mình thấy khô, không ngon. Mỡ hành cho thoải mái. Trà xanh tắc là trà và vỏ tắc cắt sợi. Cái này là lấy từ bình tắc ngâm chua ngọt có bán sẵn trong siêu thị nè, không có gì lạ. Giá nước cao. Ghẹ rang trứng muối : nguyên con vừa, bùi bùi béo béo mặn mặn, sốt hơi ít, trộm nghĩ mang theo bánh mì quệt quệt thì căng bụng là điều có thể xảy ra.