Giới thiệu
- Địa chỉ: 42/210 D1 Đường Hoàng Hoa Thám, P. 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong hẻm số 43 - đường Hoàng Hoa Thám, từ đường HHT vào khoảng 500m tới ngã ba nhìn vào hẻm bên tay phải là quán ốc Tuyết. Khuyến nghị vào hẻm rồi nên hỏi người dân, vì quán hơi khó tìm. Tuy quán nằm bên trong hẻm nhưng lại có không gian riêng, rộng, thoáng mát. Để xe thoải mái. Mình order: - Hào phomai: 20k/con: ngon tuyệt cú mèo, viết review mà đang còn chảy nước miếng. Hào thì vô cùng ú nù, như hàng tuyển ấy. Phomai béo ơi là béo, mình đoán là phomai bò cười có pha sữa hoặc 1 thứ gì đó ăn vô mà về còn thèm ngất ngây. - Các món ốc, sò khác khá sạch sẽ, có điều vị ướp chưa được thấm lắm. Mình ăn cho thêm nước mắm của quán và tắc vô thì hơi bị chuẩn luôn. Cái dĩa ốc móng tay xào bắp bơ, ốc vô cùng sạch và vô cùng nhiều. Giá cả lại rất phải chăng, tổng thiệt hại 4 con hào phomai, 1 dĩa nghêu mayonnaise, 1 ốc móng tay bắp bơ, 1 sò lông mỡ hành, 1 nước suối, 2 khăn: 200k
-
Mình không thích ăn ốc lắm vì lý do giá chung cuộc thường cao như ăn buffet. Nên cả 2 lần thuộc diện bị ép đi. Trong hẻm hóc và đúng nghĩa quán bình dân nóng như lò vôi. Giá tưởng rẻ nhưng thật ra khẩu phần nhỏ. Các món nói chung là nêm nếm ok không quá suất sắc. Riêng món ốc tỏi phô mai thì rất ngon hay tại mình ghiền ăn phô mai không niết nhưng món này gia vị thơm ngon thấy rõ. Các món khác thì theo kiẻu bình mới rượu cũ kiểu như miến ốc giác hay ốc giác rau muống tỏi thì vị y chang nhau chỉ khác miến thay bằng rau muống. Cuối cùng 2 người ăn thoải mái đi đứt 200k-500k ngọt sớt.
-
Quán nằm trong hẻm 43 nha do hơi bị khuất xíu nên đi vô hẻm kiếm không ra có thể hỏi người dân xung quanh. Không gian mình đi vào chiều tối nên khách chưa đông lắm, chỗ giữ xe cũng rộng rãi. Món ăn lên khá nhanh là điều mình ưng ý nhất. Nhóm mình gọi vài món sau: - Nghêu hấp xả: tô nghêu đầy ắp luôn, nhìn vào hơi bị khớp do nghêu nhiều bất ngờ. - Ốc hương xào tóp mỡ: đậm đà, tóp mỡ giòn rụm, ốc tươi ngon. - Sò huyết cháy tỏi: món này nhỏ bạn mình kêu ăn cho bổ máu. - Sò điệp phô mai: ngon nhưng hơi ít :( - Bánh trứng cút sò điệp: món này nên ăn thử, béo béo mặn mặn ngon. - Ngêu thái rau muống lá vang: có rau muống nên nhâm nhi ok lắm.
-
Hôm qua là lần đầu đặt món ở đây, rất ngạc nhiên là mì nhiều ụ luôn, nước mắm đậm đà, ngon hết xẩy, giá lại phải chăng. Lẽ ra hôm nay mình định đặt thêm một đơn giống vầy nữa, cơ mà đặt xong nghe bên CSKH báo là tăng 40k, cũng không rõ là tăng cái gì, chỉ nghĩ sao số mình đen, ăn được một lần xong giá nó tăng luôn 📈. Thế nên dẹp khỏi ăn nữa, 40k là từ mức hợp lý giờ thành bất hợp lý rồi 😂!!
-
Không gian quán nhỏ, gửi xe ở con hẻm kế bên khá tiện, mình đi buổi tối nên hơi đông và nóng. Ốc ở đây vô cùng nhiều đa dạng, ốc ngon tươi mới,đầy đặn,mập mạp. Nghêu hấp xả đậm vị chua chua cay cay, nghêu mập nhưng hơi cát. Mì xào vừa miện với thơm bơ vô cùng, mình siêu thích món này. Giá cả bình dân phù hợp với sinh Viên, học sinh từ 30k. Món lên nhanh, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình gọi món ở ngoài r mới vào quán.