Giới thiệu
- Địa chỉ: 215 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tư - Bún Cá Lóc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Tư - Bún Cá Lóc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Tư - Bún Cá Lóc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Tư - Bún Cá Lóc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Tư - Bún Cá Lóc
Vị trí
Đánh giá
-
-
KHÔNG GIAN: bày trí đậm chất miền Tây, ngay cả nhân viên cũng mặc áo bà ba luôn NHÂN VIÊN: đông, ồn ào hay tụ tập lắm. Nhưng khi càn thì gọi k ai nghe MON ĂN: - Bún cá lóc đặc biệt 45k: đuoejc 3 khúc cá nhỏ, nước nêm vừa ăn, ăn ổn. Nhưng giá này thì cao so với chất lượng. Với nhìn tô thì to, bún vs cá thì ít. - Lẩu canh chua cá: 90k 2 người: mình khuyên đi 2 người nên gọi cái lẩu vậy rẻ hơn nhiều. Nhưng nước canh chua nêm không tới, ngọt cũng k đủ chua cũng k đủ. Được phần này cá nhiều, có cá để ăn. P/s: tô ở đây màu xanh đẹp, nhìn bắt mắt
-
Cũng tạm
-
Phục vụ hơi chậm nhưng thấy giá ở đây khá rẻ. Đồ ăn nêm vừa, rau xanh tươi và bao la, đúng kiểu miền Tây. Quán có không gian thoáng, sạch sẽ.
-
Từ HN xa xôi vào ăn quán cô Tư. Ăn liền 2 hôm để thử các món. Thích nhất bún cá. Nước dùng ngon vừa vặn. Rau rửa sạch và tươi. Chần qua thì rau đắng bị thâm, k xanh nữa :3 Lẩu đầu cá thì đầu cá to và nhiều thịt. 3 cái đầu ăn hoài mới hết. Nhưng nước lẩu hơi chua so vs khẩu vị của mình, đậm vị me. Mình thích lá giang hơn =)) đĩa bún to quá trời ăn k hết nổi. Bánh xèo cá lóc ngon và nhiều thịt nhưng hơi ngấm dầu mỡ, k đc giòn vỏ cho lắm. 2 ng ăn hết 1 nồi lẩu 239k là quá no. Suất này dành cho 3 ng. 1 suất bánh xèo ăn 2 ng mới hết nhưng rau phải gọi thêm và k free rau như ngoài HN. Các e phục vụ gọi món bằng ipad thì phải =)) nhanh và khá thân thiện. Không gian rộng thoải mái nhưng k có điều hòa :( ăn lẩu xong toát mồ hôi hột. Chỗ đỗ xe thoải mái và miễn phí. Bác bảo vệ dễ thương quá trời. Nếu quay lại SG nhất định quay lại Cô Tư :D
-
Nước dùng thanh, thịt cá lóc tươi, không bị tanh nên con mình cũng ăn được, cơm ăn kèm chín dẻo, không bị xừng xực. Phục vụ rất ân cần, vui vẻ, không gian quán cũng theo style mộc mạc, mát mẻ thoải mái, không quá đông đúc