Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Đồng Nai, P. 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Năm - Cút Chiên Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Năm - Cút Chiên Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Năm - Cút Chiên Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Năm - Cút Chiên Bơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Năm - Cút Chiên Bơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà mình ăn chỗ này từ lâu lắm rồi. Nay Mẹ thèm nên mình phải ghé mua mang về cho Mẹ. Tiệm này nổi tiếng xưa nay rồi. Không gian thì tối, không được sạch sẽ cho lắm, bàn ghế kê san sát nhau nên hơi nóng bởi quán lúc nào cũng đông. Mình mua 5 con chim cút mang về (18k/1 con). Nước chấm bánh mì siêu ngon luôn đậm đà chấm với bánh mì bá chấy. Bị ghiền bởi cái nước chấm á. Giá cả thì hơi đắt so với các chỗ khác nhưng cũng ngon nên tạm ổn.
-
Chỗ này đông và hot khỏi phải bàn r. Muốn ăn và có chỗ ngồi thì nên đi sớm. Đi trễ trễ là hết cút. Có khi còn cút mà k có chõ ngồi. Mình đi trễ nên mua mag về. Giá tăng nhẹ theo tưng năm tháng. Nhưng vì cút ngon nên bỏ qua :))) Điều mình thích nhất ở đây là nước chấm. Thiệt chứ chỉ càn ổ bánh mì và nc chấm thôi là có thể ăn đã miệng r ^^ Nv làm nhanh cực kì. Xin thêm gì cũng nhanh. Chắc chắn sẽ quay lại ăn tiếp :)))
-
📍 Chỗ này chắc là quá nổi tiếng với mọi người rồi ha, quán vẫn k có gì thay đổi về không gian lắm. Quán vẫn bị ám mùi đồ ăn lắm, ăn xong về người toàn là mùi cút thôi. Tầm giờ 6 7h hay hết bàn lắm nha 🍽 Mình đến lúc 7h kém, đi 4 người gọi 12 con cút, 1 chục cút lộn. Hồi đầu có gọi mề nhưng mề hết 😭 Đồ ăn lên nhanh, cút chiên ráo dầu nhưng k thơm mùi bơ như trước nữa, nêm nếm thì mình thấy bớt ngon hơn hồi xưa 🙄 Nước chấm bánh mì hơi gắt Còn cút lộn ... chục trứng thì hết chục trứng là chưa kịp lộn nha 🙄🙄🙄 💰 Mình gọi 12 con, 1 chục cút lộn, 3 nước mía, 1 pepsi, 5 bánh mì, 4 khăn hết 285k. Nói chung là cũng ổn Nhân viên quán chủ yếu là mấy em học sinh còn nhỏ nhỏ, lễ phép và nhanh nhẹn
-
Cút thì 18k/con. Cái thằng giữ xe nó dắt xe mình ko nổi nên kêu thằng khác xoay xe dùm. Thằng đó xốc xe mìmh liên tục nhiều lần. Vừa làm vừa cười nhạo. Thằng chủ nhìn thấy ko nhắc nhở mà còn cười. Rồi nó còn hỏi đểu là giật cái yên xe lên thì có đứt ko. Tụi mình là con gái nên đám ôn thần đó ức hiếp. Ko bao giờ quay lại.
-
Ở đây thì quá nổi tiếng quen thuộc rồi, quán lúc nào cũng đông nườm nượp khách luôn. Có cả người nước ngoài nữa. Cút chiên bơ (18k / con) hơi đắt so với bên ngoài nhưng được cái đặc biệt là nước chấm phá lấu ăn với bánh mì, đậm đà ngon nè. Mề cút (7k/ xâu) 1 xiên cũng nhiều, ăn dai, săn. Mà món này phải đến sớm lắm mới còn nha. Đến tầm 3-4h thì mới có cơ hội được thử ấy. Ngoài ra quán còn có hột vịt lộn, trứng cút lộn nữa . Cái món ăn chơi chơi này kêu nhiêu ngồi gặm cũng hết cả Xế xế gọi về công ty ăn là hết bài