Giới thiệu
- Địa chỉ: 242/94 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Dung - Bánh Bèo, Bánh Xèo & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Dung - Bánh Bèo, Bánh Xèo & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Dung - Bánh Bèo, Bánh Xèo & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Dung - Bánh Bèo, Bánh Xèo & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Dung - Bánh Bèo, Bánh Xèo & Mì Quảng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này khá mới, chắc cũng mở đc tầm 1-2 tháng đổ lại, bán đa dạng mì Quảng, bánh canh giò heo, bánh xèo (bánh lớn 20-30k), bánh bèo, gỏi cuốn tôm thịt...Mình đi qua mấy lần mà do bạn mình ko thích nên ko vô. Nay bên phở chua hết cháo sươn mà ăn mấy kia đắt quá nên bạn mình cũng chịu vô đây. Mình ăn mì quảng còn bạn ăn bánh canh giò heo. Tô nào cũng 25k. Sợ ko no gọi thêm 2 cái gỏi cuốn, mỗi gỏi 6k (hơi mắc một xí xi bì ko to lắm). Mì quảng ngon, nhiều, nhiều sườn, sườn to và đậm đà, dạng nước lèo ít và cọnh mì quảng vàng mình rất thích. Bánh canh nhìn cũng nhiều & ngon. Quán chắc ăn được nên thấy lúc nào cũng có khách, mà ngta ăn bánh xèo nhiều hơn 😂😂😂nước chấm ngon, đậm đà. Phục vụ vui vẻ, lịch sự, dễ chịu :)
-
Bữa mình ghé ăn lần đầu thấy quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, mình ăn gỏi cuốn, bánh bèo, bánh xèo, chả. Mình thấy đồ ăn cũng được, có nước chấm gỏi cuốn loại mắm rất là cay mình ăn hok dc luôn í, mong quán để ý hơn chỗ này, giá thì cũng rẻ
-
Mì quảng cô Dung 📍242/94 Nguyễn Thiện Thuật q3 💸25-35 👉Mì quảng gà 35k ăn ngon nè,nước dùng đậm vị lắm.Còn tô thập cẩm 45k thì no căng luôn có tôm thịt đầy đủ hết nên thử 😋 👉Bánh xèo 25k ăn cũng ok mà hơi dầu một xíu.Bánh canh giò heo 25k ăn cũng ok luôn. 👉Nói chung quán bán ngon,giá cũng phải chăng,phục vụ ok nên có dịp sẽ quay lại 😚 #trucsfoodndrink #ansapsaigon #placevietnamsaigon #loveoffoods #likeforlike #like4like #instagram #deliverynow #foodaholic
-
Thái độ của chủ quán và người phục vụ quá tệ, gọi Mì Quảng tôm trứng không thịt mang ra thịt heo và cả thịt gà. Hỏi thì bảo cái đó đâu phải thịt, cái đó xương với vẻ mặt như chửi vào mặt khách. Tiếp theo, mình nhờ trụng sơ rau giúp vì trước giờ không ăn rau sống bà chủ nói thẳng vô mặt " mì quảng không có trụng rau, ở đây không trụng ". Nói thiệt chứ ăn phở chửi còn không bằng. Ăn mì quảng xin thêm miếng nước lèo ( dẫu biết mì quảng ít nước đó giờ) vậy mà bưng ra chén nước súp bánh canh dằn xuống bàn. Thiệt tình đi ăn chỉ mang tức. Đó giờ chưa từng bình luận chỗ nào. Nhưng thấy ở đây quá kém, nói hơi thẳng là thiếu văn hóa.
-
Quán ngon mà rẻ, sạch sẽ nên mình hay ghé ăn lắm. Ăn bánh xèo rau rửa sạch mà gọn gàng nữa, nước chấm vừa ăn ngon. Mì quảng nấu ngon trên cành tre non. Bánh canh giò heo có nước chấm lạ lạ mà tuyệt. Nên ghé!