Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Trần Kế Xương, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 20:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 20:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Có - Bún Nước Tôm Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Có - Bún Nước Tôm Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Có - Bún Nước Tôm Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Có - Bún Nước Tôm Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Có - Bún Nước Tôm Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nếu các bạn có ý định nào ăn quán này thì mình khuyên nên đi tìm quán khác. Lúc nãy mình có đi ngang qua vào kêu thì nghĩ họ bán đông mà ai dè cái ông kêu sau lại có trước mình kêu thêm một lần nữa và chờ, rồi tự dưng có đám mới vào thì lại bán họ trước rồi lại quên mình. Bà chủ hay người phụ mặt kiểu kênh kiệu lắm. Đừng bàn vấn đề ngon nhưng phục vụ tệ kiểu này thì tốt nhất tìm chỗ khác.
-
Nghe nói nhiều nên ghé ăn thử và không có ý định quay lại lần nào nữa. 1. Tầm chiều nên đông, khách chạy xe vào thì chú giữ xe tỏ vẻ khó chịu, cằn nhằn "hết chỗ rồi còn chạy vô chi nữa" 2. Chờ lâu và người đến sau có món trước, chờ gần 30' cho 1 tô bún 1 tô mì. Mình đi 2 người vào trước, nhóm kia 6 người vào sau nhưng 6 người đó ăn gần nửa rồi tụi mình mới có. Nhắc thì cô phục vụ nói kiểu thờ ơ "thì nhường cho người ta đi" 3. Lý do mình chấp nhận ngồi chờ là vì muốn thử xem món ăn được nhiều người bàn tán có thực sự ngon không. Kết quả là mình thất vọng, không thấy ngon gì cả, chả bò dở vl. Có thể người khác thấy món ăn này ngon độc lạ, riêng mình thì không, chí ít là ở quán này. 4. Trời trở tối mà chỉ có 1 bóng đèn chiếu sáng ở đầu, cuối quán thì mịt mờ, lại còn có ruồi muỗi. Ăn vỉa hè dĩ nhiên không đề cao vệ sinh nhưng như vậy chắc chắn ai cũng ngại 5. 85k cho 2 tô. Không quá mắc nhưng mình thấy phí vì chẳng có điểm gì để hài lòng.
-
Quán nhỏ, chật chội, kêu 5 lần 7 lượt chưa thấy ai ừ hử gì luôn. Bún nước bình thường, còn mì trộn thì bạn mình khen ok. Đi 1 lần cho biết chứ không ham mấy --- Bấm vào để xem HD nha ☺️ ---
-
Mình đã một lần đi ăn ở đây với bạn. Lần đó 2 đứa con gái gọi mì khô 2 vắt ăn cho đã mà công nhận đã thiệt. Hôm nay đi qua đường Trần Kế Xương, nhớ tới tô mì năm nào thì ghé vô ăn cho đỡ nhớ. Mình vẫn gọi mì khô 2 vắt tô thập cẩm. Những người gọi bún nước thì có trước, dù vô sau mình do mì khô làm lâu hơn. Mới hơn 18h mà quán đã ngưng nhận khách, không biết có phải do chủ nhật nên bán hết sớm không nữa. Sau hơn 20' mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng mì được dọn lên. Nhưng... ô kìa! mình gọi tô thập cẩm mà sao có 3 con tôm chà bá thế kia -___- . Và như dự đoán, lúc tính tiền họ hỏi mình có tôm không. Mình trả lời "có". Và cái giá của nó 65k "_" . Thôi kệ, tuy mắc nhưng ngon, tôm tươi, to và dai, chấm muối ớt chanh .... bá cháy luôn.
-
Bình thường mình hay ăn ở gần nhà, vì khu nhà mình quanh quanh toàn bún nước hôm nay mới đành bụng nghĩ hay ăn thử bên này xem, vì bthuong mình ăn bên cô Dung, mình gọi 1 tô thập cẩm giá chỉ 35k mà đầy hự, có chả, bò, tôm mình hình như chả tôm còn có cả cua nữa hay s ý, à còn có thêm một quả trứng nữa, nước ở đây ngọt hơn chỗ mình hay ăn, lại rẻ và nhiều hơn nữa, không gian ở đây thoải mái, rộng mênh mông và đông người ăn lắm, đã vậy còn có bánh flan nữa, mình ăn xong gọi thêm đĩa bánh flan ăn ngon bá cháy, bánh flan ở đây ngon thơm và ko bị tanh mùi trứng hoặc chả có mùi vị gì như những chỗ mình ăn, à còn có nước rau má, mía, sâm cho những ai ko ăn bánh flan nữa đó =))) lúc kêu tính tiền tổng cả hai có 45k làm mình hết hồn, vì bên kia mình ăn một tô đã là 40k rồi còn ăn thêm flan nữa -.- rẻ quá xá!!! Chỗ gửi xe free nha các bạn ^^