Giới thiệu
- Địa chỉ: 314 Phạm Văn Hai, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Chi - Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Chi - Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Chi - Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Chi - Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Chi - Canh Bún
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Mua về ăn không thích bằng ăn ở tại tiệm. Mua đậu hủ thêm về chắc do còn nóng nên mềm hết trơn... Uổng thiệt ! • Chưa review xong mà nhìn đã thèm nữa rồi 😢 Không lẽ lội hơn 50km đi ăn nữa trời...!
-
• Canh bún Cô Chi giá rất rẻ mà bún thì một tô đầy ụ, con trai ăn mà còn ngất lên ngất xuống. • Chất lượng vẫn vậy, quán thoáng mát nên tăng thêm cảm giác ngon miệng. Mắm, chanh ớt mỗi bàn một hũ đầy nhìn rất hấp dẫn. • À, đậu hũ & chả của Canh Bún Cô Chi ăn cũng rất ngon, lần nào đến cũng phải kêu thêm một tô
-
Đi ngang một buổi chiều tối , mưa. Cả nhà 3 người ghé ăn. Canh bún ngon, no bụng , giá tốt. Con trai bé ăn hết một tô bự luôn. Hơi xa nhà tí. Nếu có đi ngang sẽ ghé lại.
-
• Đã đi ngang Khu Ông Tạ thì không thể nào không ghé Cô Chi 😝 🚩 VỊ TRÍ : quán trên đường Phạm Văn Hai - gần góc ngã 3 đường CMT8 & Đường Phạm Văn Hai 🚩 KHÔNG GIAN : đây là quán canh bún có không gian mình ưng nhất. Vì xưa nay những món như thế này thường bán với không gian nhỏ hẹp như giữa đường hẻm không vệ sinh, bàn ghế nhựa,... Nhưng với Cô Chi mình cực kì yên tâm về vấn đề vệ sinh, quán lúc nào cũng sạch sẽ, thoáng mát nên khi ăn cũng cảm thấy ngon hơn hẳn 🚩 CHẤT LƯỢNG + GIÁ CẢ : không phải là xuất sắc nhưng đối với mình rất rất ổn về chất lượng cũng như giá cả. Đặc biệt chả & đậu hủ rất ngon, bởi vì đậu hủ chiên giòn khá lạ & đúng chả huế nên lần nào đến mình cũng kêu thêm 1 tô. Nói chung là thích lắm ❤️❤️❤️
-
Nước thơm, ngon. Đặc biệt, canh bún quán này có bánh đa nữa. Cô chủ hoặc em phụ sẽ hỏi bạn "bún đa hay bún không?". Nếu bạn kêu bún đa thì cô chủ sẽ lấy ít bún rồi cho thêm một nắm bánh đa (giống bánh tráng để cuốn gỏi cuốn). Lạ và ngon! Có khi thèm thèm, chạy 7-8 cây số tới đây chỉ để ăn bún đa. :) Còn một điểm cộng nữa, giống ý kiến các bạn, quán có mặt bằng đường hoàng, sạch sẽ chứ không phải gánh lề đường. Có điều, dể xe choáng vỉa hè, hơi ngại... Khúc đường này, giờ tan tầm, xe cộ rất đông nên chịu khó nhích nhích tí nhé!