Giới thiệu
- Địa chỉ: 556A Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Bảy - Các Loại Ốc Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Bảy - Các Loại Ốc Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Bảy - Các Loại Ốc Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Bảy - Các Loại Ốc Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Ăn Cô Bảy - Các Loại Ốc Bình Dân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán Cô Bảy không gian hơi nhỏ và không đc thoáng lắm. Giờ cao điểm khá đông. Quán hơi bị khuất nên phải để ý thì mới thấy. Giá cả ở đây ko hề rẻ nhưng cũng ko mắc so với chất lượng. Ốc ở đây khá to, nhìu khi nhai ko nổi or ko bik ăn sao lun ( cắn ko dc mà ăn hết thì to quá >< Mình ốc mỡ xào tỏi ở đây lắm, ai thik nhìu tóp mỡ thì nhớ dặn quán nha. Tóp mỡ to mà nhìu lắm. Nên ăn nghêu hấp thái nửa nha, nghêu to, ăn ngon. Kêu thêm gói mì bỏ vô ăn khá la ngon. Chân gà nướng, gà nướng ướp ăn ngon cực kỳ. Riêng bạch tuột nướng ăn kèm đồ chua cà đậu bắp thì đậu bắp ngon nhất :- Càng ghẹ cũng khá tươi, rang muối or rang me đều ngon. Sò điệp, sò lông ( rất to) ăn cũng ngon. Nói chung mình ăn gần như toàn bộ menu thì thấy đa số đều ngon ( trừ ốc bươu nướng tiêu, ăn cực dở) P/s: mỗi lần ăn xong là mình wa khu chug cư đối diện uống sinh tố cho mát :))
-
Quán kiểu lề đường mà giá quá mắc so với chất lượng. VD: Sò lông nướng 6 con hơi nhỏ mà cũng ko ngon giá 45k...trong khi chỗ khác gần đó 8-10 con bằng hoặc to hơn chỉ 30-40k... Menu để giá 1 đằng lúc tính tiền lại ghi giá khác cao hơn nhiều rồi kêu là do chưa sửa giá trên menu trong khi lúc mình order chỉ thẳng vào menu để order thì ko thấy nói j. Tất cả các món mình kêu đều bị tính mắc hơn trên menu, đã vậy có món mình gọi mà họ hết nên mình hủy mà cũng tính tiền vô, rồi bị tính dư nước, mình ko kiểm tra lại là mất tiền oan, vậy mà nv mặt tỉnh bơ ko 1 câu xin lỗi, kiểu như chuyện đó là bthg ở đây !!! Tóm lại, ko những ko bao giờ quay lại mà ko muốn người khác cũng bị giống mình nên mới viết review này.