Giới thiệu
- Địa chỉ: 28/8 Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 802 623
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 120.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 802 623
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tất cả hình] - Quán Ăn Cô Ba Nữ - Cháo Bầu
[Tất cả hình] - Quán Ăn Cô Ba Nữ - Cháo Bầu
[Tất cả hình] - Quán Ăn Cô Ba Nữ - Cháo Bầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Ba Nữ - Cháo Bầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Ba Nữ - Cháo Bầu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đường đi: Hơi khó tìm, đường vắng vẻ, có đồng ruộng, thích hợp đổi gió vào cuối tuần :D Không gian: Mỗi nhóm khách được đưa đến 1 cái "chòi" riêng, thuận lợi tụ tập đàn đúm bạn bè =)))) có sông nước đồng ruộng để ngắm cảnh, rất "quê" :D Phục vụ: Hơi chậm, vì có nhìu chòi mà chỉ có vài nhân viên nên phải chờ hơi lâu, sàn hơi dơ >"< Muốn gọi thêm đồ ăn thức uống thì có thể đt cho sđt của nhân viên phụ trách trên cái menu để sẵn trong chòi Món ăn: - Giá cũng bình dân, phù hợp cho các bạn sinh viên tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt - Nồi lẩu bò nhiều nước, rau cũng nhiều, nhưng thịt thì k nhiều =)) - Dĩa vú thì khá nhiều - Mực chiên giòn cũng được, giòn rụm Menu lên giá mà k báo trước, menu này chỉ để tham khảo thôi chứ lên giá r :'(
-
Chỉ có 2 chữ dành cho quán "TỒI TỆ". Thật sự mình không biết dùng từ gì cho cái quán này nữa. Hồi đó mình cũng là khách quen ở nơi đây. Nhưng hôm qua mình vào đó đi thì nhân viên phục vụ ra nói quán mới đổi chủ. Nhân viên thì ăn mặc lịch sự lắm. Mặc áo đỏ ghi quán Cô Ba Nữ đằng sau áo. Nhưng đúng thật cái áo đó chỉ là bình phong cho cách phụ vụ không tôn trọng khách hàng, mất dạy của nhân viên trong quán. Chủ cũ lúc nào cũng cho 1 xô đá và 1 xô nước. Đó giờ mình đem bia vào nhậu không sao. Bữa nay, nhân viên phục vụ kêu đổi chủ nên không cho gì cả, bia phụ thu 30k/thùng . Thấy 30k cũng ok nên mình chấp nhận. Cuối cùng ra bill tính mình 80k/thùng bia. Mình hỏi tại sau. Nó kêu muốn biết gì thì vào hỏi chủ. Mình hỏi sao nãy a nói với e vậy mà giờ a báo giá khác. Cái hất cái mặt lên, nó kêu vào đó mà hỏi rồi bỏ đi. Mình không ngờ quán nổi tiếng mà làm ăn dối trá như vậy. Đây là lần cuối cùng mình ăn tại quán này, không bao giờ có lần nữa. Một quán mà nhân viên không tôn trọng khách hàng, làm ăn dối trá.
-
Kéo vào quán do không biết đi đâu, món nướng lại làm sẵn, thiếu đồ, gọi 3 4 lần mà nhân viên không đem nhưng khi thanh toán lại có trong bill.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Nay nhớ cháo bầu nên ghé lại. Đầu tiên chú nv ra hỏi ăn gì mà giọng điệu rất kênh, cũng ko niềm nở gì. Lúc tính tiền nhóm mình trừ tiền 4 cái khăn vs bịch đậu phộng do k xài, chú bảo: " khăn có 2 ngàn 1 cái à", kiểu như 4 cái có 8 ngàn mà tụi bây trừ làm cái gì. Xong bạn mình k biết có 2 loại đậu phộg, nhóm mình ăn bịch 8k, nó lại trừ bịch 6k, ổng mới kêu: " lần sau coi nhớ coi kĩ kĩ giùm cái nha, có ăn học hết mà sao kì vậy". Ông chú à, nó có tính sai thì cũng sai 2 ngàn à, chú cũng nói trên kia là :" khăn có 2 ngàn 1 cái à", chú nói bth tụi cháu đưa thêm 2 ngàn chứ làm gì nói giọng kì vậy. Đã quay lại và sẽ ra đi mãi mãi.