Giới thiệu
- Địa chỉ: 221 Nguyễn Đình Chính, P. 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 39 911 711
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 39 911 711
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chuông Gió Cafe - Nguyễn Đình Chính
[Tổng hợp] - Chuông Gió Cafe - Nguyễn Đình Chính
[Tổng hợp] - Chuông Gió Cafe - Nguyễn Đình Chính
[Tổng hợp] - Chuông Gió Cafe - Nguyễn Đình Chính
[Tổng hợp] - Chuông Gió Cafe - Nguyễn Đình Chính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm yên tĩnh trên đường nhỏ Nguyễn Đình Chính. Đi từ Huỳnh Văn Bánh quẹo vào sẽ gần hơn. Ở đây có 3 không gian. Không gian ngoài trời có gió có thác nước, không gian ngồi bệt có khu chơi cho trẻ em và không gian phòng lạnh có ghế sofa, yên tĩnh. Quán decor đẹp trong không gian nhỏ. Nhân viên dễ thương. Giữ xe free. Đồ uống cũng ok.
-
Không gian yên tĩnh, có nhiều khu vực cho mhieefu đối tượng khách, nước uống cũng ok nhưng menu nhìn vào vẫn khó lựa chọn. Nhưng mình chỉ thắc mắc vì sao khách ko sử dụng khăn lạnh nhưng vẫn tính vào tiền nước (dù ko ghi trên bill).
-
Mình đến quán 2 lần toàn trúng vào dịp đặc biệt nên đều có ca sĩ hát và trang trí rất đẹp cùng quà tặng đặc biệt cho khách hàng, nên khá thích. Không gian cũng nhỏ và thiết kế khá đẹp mắt, thức ăn, thức uống cũng ngon, tất nhiên là giá không mềm, nhưng ko phải quá chát. nhân viên phục vụ thân thiện, chủ quán cũng dễ thương, thường ghé qua hỏi mình thấy thế nào. Nhìn chung là nếu chán những quán cũ, thích nghe nhạc thì bạn nên ghé thử quán này, cũng khá thú vị
-
Trưa nắng nóng mệt mỏi, vào cafe sân vườn cho mát mẻ. Khuôn viên quán khá là đẹp và mát với những cây xanh, dù che rồi ao cá koi... Không gian thiết kế cũng đẹp, order ly sunset ra ngồi uống, ly nước trang trí đẹp mắt nhìn rất hấp dẫn, vừa uống vừa làm việc cũng rất là ok vì quán yên tĩnh lắm nên rất thích hợp cho dân văn phòng đến quán gặp đối tác làm việc, quán có phục vụ luôn cơm trưa văn phòng nên rất là tiện lợi. Giữ xe free nữa
-
Mình đến quán vào tối Trung Thu, mọi thứ đều tốt, good view, thức uống cũng ngon, giá ok, duy chỉ có 1 điều duy nhất và ghét nhất là chưa dừng xe xuống đã nghe giọng điệu hách dịch từ 2 ông bảo vệ "chống xe xuống đó đi chứ còn chỗ đâu mà cố chui zô" ~> vô cùng bất lịch sự với khách. Chưa hết lúc đi ra đưa vé xe bằng 2 tay cho ổng, thay vì hỏi luôn xe gì vậy cô thì im lặng đi tìm một vòng ko thấy đùng đùng quay ra phát một câu chói tai: "xe gì vậy? Sao ko nói? Ko nói ai biết mà kiếm cho hả?". Ôi trời ơi 2 ông nội, vì do 2 ông bằng tuổi cha tui với lại tui lịch sự nên ko nói gì hết. Chứ làm ăn kiểu này dù quán đẹp gấp mấy thì khách cũng khó lòng mà bước vào quán lần nữa!