Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Nguyễn Văn Đậu, P. 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chóc Tea Coffee - Cake
[Tổng hợp] - Chóc Tea Coffee - Cake
[Tổng hợp] - Chóc Tea Coffee - Cake
[Tổng hợp] - Chóc Tea Coffee - Cake
[Tổng hợp] - Chóc Tea Coffee - Cake
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có mấy loại bánh siêu ngon, thề là ngon lắm. Nước thì mấy loại ice blended mình thấy vị vừa miệng, mình chưa uống nhiều loại, nhưng mấy loại thử qua thì thấy OK lắm. Không gian quán không rộng nhưng ấm cúng, có cây piano, lâu lâu có mấy anh đẹp trai tới biểu diễn hí hí. Mình ấn tượng ở ngoài quán, lúc bước vào có con đường nhỏ, dễ thương lắm, quán decor vintage nữa.
-
Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời 😍không gian lãng mạn, thoải mái nhất từng thấy luôn. Rất nhiều loại bánh tha hồ lựa chọn hầu như loại nào cũng có😆 nước uống thì rất tuyệt :3 nói chung ai tới đây lần đầu nhất định sẽ ghé lại lần sau <3
-
Phong cách của quán khá lạ, nhìn thích lắm. Mình đến vào một tối thứ 4 mà quán chỉ có 3 người mình đi thôi nên khá thoải mái :)))) phía trong quán nhỏ. Trà ngon. Chụp hình thì mình thấy không đẹp lắm :))) nhạc hay :)) con đường đi vào quán thì dthg lắm
-
Quán không gian tĩnh lặng, thích hợp ai cần không gian yên tĩnh. Ai trong quán cũng dễ thương nhiệt tình nhanh nhẹn, đặc biệt là chị chủ trẻ trẻ xinh xinh hát hay, chị hc đh mỹ thuật có nhận dạy vẽ nữa ❤️ mỗi tối cn 8h - 10h đều có đàn piano live, chị chủ thỉnh thoảng hát theo hay lắm cơ 😭 anh đàn piano thì siêu chuyên nghiệp, bài nào cũng chơi được hết. Đến quán nghe piano được 3 lần rồi và sẽ còn đến nữa. Đồ uống siêu ngon, đã trải nghiệm khá nhiều loại và loại nào cũng ngon, giá vừa phải. ❤️❤️💋💋💞💞
-
Biết đến quán do đi ngang thấy quán dễ thương..... vào quán vẫn thấy dễ thương.... chỉ có điều kêu đồ ăn r thì ko thấy nữa.... bánh ngọt thì hỏi gi cũng hết.... may mà còn 1 loại mình thích.... bánh chưng ở tủ là 1 loại, đem ra là loại khác....hỏi bạn nhân viên thì bảo là như nhau cả khác nhau bề ngoài.... v cũng đc nhưng mà bánh đem ra cho mình thì còn đông đá cứng ngắt.... còn món nước thì thôi rồi.... nó nằm trong món đặc biệt nên mình gọi thử.... yougurt made by choc.... đem ra thì cũng ko co gi đặc sắc.... khá bình thường.... view thì mình cho 8d Món ăn thức uống thì chắc dc 5d..... Chắc ko đi lại lần nào nữa..... Ps: sr vì minh ăn r mới chụp