Giới thiệu
- Địa chỉ: 98 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 18.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 18.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán dễ tìm, bảng hiệu to và sáng :)). Còn 1 quán bên Phan Văn Trị ngay ngã 4 đó làm mình hay nhầm :)). Quán khá rộng, sáng sủa và thoáng mát, lúc mình đi cũng không đông khách lắm. Menu nhiều món, nhìn thì rất hấp dữn, giá khá cao hơn so với bình thường ở ngoài bán, chè người Hoa đều vậy cả. Đồ ăn vặt có luôn nhé. Có mấy món verdette như bánh trôi nước mè đen, chè mè đen... mà mình ăn k hạp nên k gọi. Mình gọi quy linh cao, chè củ sen với bánh tráng cuốn. Quy linh cao lượng chắc gấp rưỡi cái ở ngoài bán đó, menu ghi 16k mà lúc ra bill thành 18k ahuhu 😭. Chè củ sen sần sật giòn giòn, không quá ngọt. Bánh tráng cuốn thì thua luôn, dĩa 12k/5 cuốn mà thôi rồi là dở 😑. Cuốn đa phàn thấy toàn rau với hành phi, bánh tráng thì khô nhai hoài lun 😤. Chừa nhé, lần sau chừa món đó ra 😂
-
Được đưa đi tráng bằng món chè khá hay ho này nè 😍 💋 Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường Bùi Hữu Nghĩa. Đi từ Trần Hưng Đạo rẽ vào thì nằm bên tay phải nhé. 💋 Món ăn: Chúng mình ăn thử chè trứng chưng, chè nhãn nhục và chè hột gà tràng. Chè hột gà tràng có nguyên quả trứng nhìn giống quả trứng gà trong nồi thịt kho tàu mà mùi cũng gần vậy á:)). Ăn cũng ngon. Chè nhãn thì thơm thơm, thanh mát và ngọt. Chè trứng chưng là ngon nhất. Ăn bùi bùi, thơm ngọt dã man luôn. Ăn mê cực. 💋 Giá cả: Giá bình thường. Tầm 15k. 💋 Không gian: Quán chè đơn giản. Mát mẻ. 💋 Nhân viên: k thân thiện.
-
Cách 1 con đường, mình ăn từ nhỏ tới lớn lun =]]] Ngon mà cảm giác sạch sẽ, an toàn :3 Hồi xưa còn có cao phục linh nữa mà giờ k thấy, tiếc ghê
-
Sâm bổ lượng ngon, nhiều, 20k/chén. Há cảo và súp cua ăn cũng đc. Thích ăn chè hơn, mình có mua 1 ly hạt sen +bạch quả đem về, 21k/ly, hơi ít, thích sâm bổ lượng hơn, đáng tiền hơn. Trong lúc đợi chè đem về mình nhìn zô tủ chè thấy có kiến và mấy con bọ nhỏ bu zô mấy quả trứng gà, thấy k đc vệ sinh cho lắm. Phục vụ dễ thương, nhanh nhẹn.
-
Hột gà trà ở đây cho nhiều nước trà nên mình khá thích. Nước trà ở đây nấu ngọt thanh, đậm vị trà, màu đen. Chắc do hột gà trà là món ruột của mình nên mình chỉ chấm mỗi món này, mấy món khác thấy bình thường, chè thái siêu dở. Giá cả cũng hạt dẻ. Ở đây có bán thêm nhiều món ăn chơi khác. Tiệm chè này gần trường cấp 2 với nhà mình nên mình cũng thường hay ăn.