Giới thiệu
- Địa chỉ: 16C Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.chekydong.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Website: //www.chekydong.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Kỳ Đồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên thử quán này vì mình có việc ở gần đây, quán sạch sẽ và phục vụ hiền lành dễ thương là ấn tượng đầu tiên 👍🏻 ✔️Menu của quán thật sự rất rất đa dạng, nhìn hoa mắt muốn ăn hết cái menu cho hả hê í :)) 🍴Mình gọi bún thái, bánh thập cẩm, chè sương sa hột lựu, chè sen nhãn nhục. Về món ăn thì bún thái không ngon lắm, hơi ít hải sản, giá 33k cũng không phải là quá rẻ, ăn tạm được thôi à :( bạn mình ăn bánh bèo bánh ít các thứ thì bảo ổn, không dở. Về chè thì mình thích cả 2 loại mình kêu, chè ăn ổn, nước dừa béo thơm, ly đầy ụ ăn no tới tối. Ăn 4 món tổng thiệt hại 93k ✔️Sẽ quay lại để thử thêm các món khác, bún thái cho vào blacklist 😟
-
Ăn vặt tăng 3 ở đây nha, trời mưa khá nặng mà cả nhóm vẫn phóng xe đến bất chấp, địa chỉ cũng khá dễ tìm, hình như đi lý chính thắng rùi quẹo trái chạy tầm 30m nhìn bên phải là thấy, gửi xe ngay trước quán. Quán cũ rùi nên hơi ám mùi, màu tường cũng cũ kỹ, nhìn không sạch sẽ cho lắm. Quầy chế biến ở ngay phía sau. Quán có lượng khách khá ổn định và có 2 3 đơn gọi deli lúc nhóm mình ngồi ăn nữa dù trời đã gần 9h tối. Quán có menu ăn vặt hơi bị phong phú với mấy món ăn chơi kiểu cá viên chiên, há cảo, súp, đến mấy món ăn no như bột chiên, bún thái, bò kho, bánh huế bla bla. Dĩ nhiên 1 quán nhiều món thì thường khó ngon đều nên không kì vọng gì nhiều lắm. Lúc mình order thì súp đã gần hết, chỉ còn 1 chén nhỏ thui mà đang thèm nên lấy luôn, tính giá 10k ^^. Độ sệt vừa, hơi mặn chắc do đã cạn nồi, cũng được. bạn mình gọi bánh bèo huế, bột chiên, cá viên tổng hợp, sầu riêng sữa không đường, nhìn chung chất lượng vừa ổn thoy không xuất sắc gì lắm ở món nào cả, sầu riêng hơi dở. Tổng bill 213k cũng khá ổn cho bữa ăn vặt no nê. mà hơi xa nhà nên chắc sẽ gọi giao deli khi thèm.
-
Nghe nói quán ăn vặt này cũng khá nổi tiếng nên rủ đám bạn đi ăn chung cho gọi được nhiều món. Quán ăn vặt nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhân viên ok. Mình kêu: - Sầu riêng sữa không đường: có sữa mà còn kêu đường chắc ngọt chết, mà món này mình thấy không ngon lắm. - Dĩa bánh bèo thập cẩm không lấy ít trần: ăn cũng được, mình hảo món này. - Cá viên chiên các loại: ăn ok, có đồ chua là được, cho đỡ ngán. - Súp: quán hết còn chút éc, kệ hốt hụi chót thử cho biết đặng review. - Bột chiên: ăn cũng ngon, nhưng kêu đến dĩa bột chiên thồn hơi ngán.
-
Thấy review cũng được mà sao order về thì không ngon. Chè không ngọt. Đậu thì còn quá cứng cảm thấy thất vọng và không ngon như mong đợi chút nào. Mọi người trong phòng đều đánh giá là không ngon. Chưa kể chè nóng để trong ly nhựa xong thì méo mó.
-
là khách hàng thân thiết ở đây. Thích nhất chè khúc bạch ở đây, giá bình dân