Giới thiệu
- Địa chỉ: 85 Trần Quang Diệu, P.14, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 85
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 85
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 85
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 85
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 85
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌱 Bún mắm nêm + bánh plan. 🌱 Bún mắm nêm ở đây ăn cũng được thôi, không dở nhưng không quá ngon. Cũng phải thôi vì quán này không phải chuyên về bún mắm nêm. Mắm nêm hơi lạ, đặc đặc sệt sệt. Vậy nên mỗi lần ăn vào rất nhiều mắm, đến nỗi muốn hết hũ mắm của quán :))))) 🌱 Bánh plan nước cốt dừa: Nhắc đến chè 85 thì mình chỉ nhớ mỗi món plan. Siêu siêu ngon. Mình cực kỳ thích ăn bánh plan với nước cốt dừa. Tuy nhiên ở SG đa số chỉ bán plan với sốt caramel hoặc cà phê. Khó lắm mới kiếm được tiệm ưng như chè 85. Plan + nước cốt dừa = siêu phẩm. Nhưng ăn nhiều sẽ bị béo và dễ ngán đó. Vì cả 2 đều béo béo. Nhưng mà đến chè 85 thì nhất định phải ăn plan nhaaaa 🌱 Phục vụ cũng được lắm, nhanh lẹ 👍🏻
-
Quán dạng ăn vặt, nhiều món, mặn ngọt đều có. Hôm bữa ăn thử bún mắm nêm, bạn mình ăn bún bò. Bún bò mình thấy vị ok, đậm đà. Còn bún mắm nêm thì đối với mình thì hơi nhạt, không đậm đà vị mắm nêm, nhưng chắc phù hợp với đa số khách hàng. Phục vụ nhanh nhẹn.
-
Bữa ăn mì quảng thấy ngon mà giá ok nên h rủ bạn tới. Mình ăn mì quảng còn bạn mình thử bún mắm nêm đặc biệt Mì quảng vẫn 35k/tô ăn no ứ luôn. Có thịt heo, chả, sườn, trứng, tôm, bánh tráng đầy đủ nha. Nước dùng đậm đà. Bún mắm nên đặc biệt 35k có nem, heo quay, chả và thịt luộc nha. Mình không ăn được mắm nêm nhưng nghe bạn mình nói thì mắm làm hơi loãng quá, giống tương nhiều hơn nên ăn không đặc sắc lắm. Được cái từng món bê ra sẽ đi kèm rau rợ mắm ớt của từng loại. không để sẵn trên bàn nên đỡ thấy choáng chỗ
-
Hôm nay mình và bạn có ghé quán do hai đứa thấy review quán trên facebook có bánh flan bí đỏ lạ lạ. Quán nằm trên mặt tiền nên dễ kiếm. Mình gọi một phần flan bí đỏ nhưng chị phục vụ kêu chỉ còn trái lớn. Bánh flan hơi bị ngọt quá còn vỏ bí thì cứng và nhạt. Mình có góp ý là khi đông lạnh xong quán có thể gọt luôn lớp vỏ ngoài cho dễ múc do mình toàn cắt luôn lớp vỏ ngoài.
-
Mình rất thích bánh flan bí đỏ nên ăn thử quán này do thấy ăn đông và màu sắc cũng rất bắt mắt. Quán bán theo nguyên trái, không bán lẻ từng miếng. 75K một trái chia thành 6 miếng. Ăn vào không ngon và mềm như mình nghĩ. Bí đỏ và flan khá cứng, hương vị cũng không đậm đà nhiều như mình từng ăn. Mua nguyên trái vậy nên là dù không ngon nhưng cũng đành phải mua hết nên khá là không ưng lắm. Hy vọng mấy món khác tốt hơn. Minh cũn không có ý định ăn lại món đó ở đây.