Giới thiệu
- Địa chỉ: 74 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Website: //www.facebook.com/chatacousticcafe
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/chatacousticcafe
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Chất Acoustic Cafe

[Tổng hợp] - Chất Acoustic Cafe

[Tổng hợp] - Chất Acoustic Cafe

[Tổng hợp] - Chất Acoustic Cafe

[Tổng hợp] - Chất Acoustic Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nơi này không gian thoáng mát, đẹp. Nhưng giá hơi đắt so với khu vực Bình Thạnh, không có món nào là dưới 50k, nước suối mà vẫn có giá là 55k. Thân! sẽ không ghé lại ^^
-
Cà phê + không gian ok, giá 1 ly hơi cao, tầm 15k - 20k là dc.
-
Mình với bạn vừa đi quán này về, gía 20-35k khá cao so với khu vực này. Phục vụ tạm. Mình uống nước dừa nên ko bit mấy loại khác pha chế sao. Lúc ra về lấy xe thì anh giữ xe nói "xe ít dễ lấy mà, tự lấy đi" nên mình tự dắt xe, tâm trạng ko có dxui. Nói chung ko quay lại đâu.
-
Quán này mỗi lần buồn ngủ vào buổi trưa sẽ là nơi có không gian và ghế nằm thoải mái ngon giấc. Thức uống và thức ăn bình thường mà giá cao (so với chất lượng và giá cả khu vực gần đó). Cơm quá ít món ăn, đợi lâu mà bưng ra nguội quá, được cái là nêm vị thức ăn ổn. Phục vụ ko có rót thêm trà cho khách, giữ xe ko có thẻ cũng hơi hơi ớn.
-
Chạy ngang quán thấy tên hay hay nên ghé vào. Quán nhìn hơi tối, phòng máy lạnh đa phần mọi người vô nằm ngủ, nghỉ ngơi nên nhìn cũng kỳ kỳ. Menu không đa dạng lắm, mình gọi vài món trên menu mà tới món thứ 4 mới có, các món khác hoặc là không bán nữa (dù trên menu chưa xoá đi) hoặc là quán vừa mới hết 😂 Giá so với chất lượng hơi chát. Mình chỉ thích vô đây nghe được nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn thôi. Nhưng để đến lần nữa thì hơi khó 😀




























