Giới thiệu
- Địa chỉ: 118 Bình Qưới, P. 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cháo vịt nổi tiếng nhất Sài Gòn rồi tại thấy nhắc tên cái ai cũng biết tên :)) vịt thì thấy ra theo từng đợt nên không sợ vịt cũ nha. Đi lúc tầm chiều thì khá vắng hơn so với buổi tối. Ăn nửa con hay 1 con thì vô kêu người ta mới bắt đầu chặt vịt nên vịt không bị khô. Gọi thêm cháo, gỏi hay miến là số dách.
-
Te te đi vô quán thấy vịt treo lủng lẳng con nào cũng múp rụp, nỏng hổi còn thấy hơi nước bốc lên nữa. Xong nhìn tới nồi cháo sôi ùng ục thèm xỉu luôn. Giá thì không thấy niêm yết chỉ thấy ăn xong rồi tính tiền thôi à. Không gian thoáng mát rộng lắm đi đông người chứa đều được. Mình đi 2 người mỗi người 120k là ăn không hết á.
-
Thất vọng tràng trề. Mới bữa trước ăn đĩa 2 người 90k hôm nay ăn đĩa thịt 3 người ăn 270k. Đã kiến nghị lại với quán nhưng quán vẫn quả quyết là đúng. Đĩa thịt giỏi lắm là nữa con. Dẫn bạn đi ăn pr cho quán là ngon đúng giá mà tính tiền xong thất vọng vs mất mặt kinh khủng. Còn nói bình thường dĩa 2 ng ăn là 180k nữa chứ. Điên máu . K bao h quay lại
-
Cũng nghe mọi người truyền tay nhau CHÁO VỊT THANH ĐA ngon xuất sắc lắm, cũng nóng lòng lên thử 1 lần cho biết... *Cảm nhận khi vào: - không gian quán rộng, có khu vực bên ngoài và 1 phòng có máy lạnh ( mình ngồi ngoài nên k biết bên trong giá có khác k nha) làm việc có logic và 1 chút chuyên nghiệp - nhân viên thân thiện dễ thương - giữ xe có thu phí nha mn : 3k/chiếc Vừa chọn chỗ ngồi xong thì nv sẽ bưng 1 mâm gồm 1 đĩa rau ( theo mn là dĩa gỏi như hình) + 2 chén riêng ( mình đi 2 ng) + nước chấm và ớt băm để riêng ra bàn cho mình và order món, mình gọi 2 tô cháo + 1 đĩa thịt 2 ng ăn + 1 đĩa lòng *Cảm nhận khi ăn nha: - cháo thì vị ngon vừa ăn k ngọt , hạt cháo k nở tè le như chỗ khác ( chắc do nấu gạo tẻ xốp) , duyệt! - thịt vịt thì theo mình là k dc dai, hơi mềm (các bác lớn tuổi có thể sẽ thik hơn), nhưng dc cái ít mỡ, 1 dĩa tí teo hết 180k - dĩa lòng chỉ gồm 1 tim - 1 mề + gan thì 30k là hơi mắc , cũng mềm luôn - dĩa rau của gỏi để riêng khá nhỏ , chỉ trộn tí xíu hình như là giấm pha thôi để gọi là có chua ngoài ra k mặn hay ngọt gì , phải chan thêm nước mắm mới ok - nước chấm ổn, ít gừng, hơi ngọt Về giá thì hơi chát , 2 ng ăn thêm 2 ly trà đá mà hết 2 3 trăm mà có tí xíu thì hơi cao, nhưng do có tiếng nên thông cảm Tạm, sẽ k ghé nữa 😅😅 Thanks quý dị đã ngồi đọc hehe
-
Theo mình thì giá mắc, gỏi 2 người (mình ko rõ là góc tư hay nửa con, nhưng thấy ko nhiều lắm) + 1 bún không, tổng cộng 195k + 3k gửi xe T.T 3k cũng ko nhiều nhưng vẫn thấy ức chế. Mình cũng thấy vịt và bún ko ngon lắm.