Giới thiệu
- Địa chỉ: 104/22B Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00 | 15:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00 | 15:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Tiều - Cháo Trùng Biển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Tiều - Cháo Trùng Biển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Tiều - Cháo Trùng Biển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Tiều - Cháo Trùng Biển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Tiều - Cháo Trùng Biển
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng lạnh đi ăn cháo cho ấm :3 Mình gọi 1 tô cháo sá sùng ko, ít cháo 40k, 2 cặp quẩy 12k, 1 tô thập cẩm mang về 52k. Tô ít cháo mà ăn ko nổi luôn no quá trời :'( Một tô khá nhiều sá sùng nhen, làm kĩ sạch sẽ ko bị tanh và cát. Tuy nhiên mùi vị ko quá đặc biệt, thịt con này có vị ngọt tự nhiên, dai dai giòn giòn. Cháo nấu ngon, nêm ngon, hạt cháo ko quá nhừ nát nhưng cũng ko bị lượng sượng. Còn phần thập cẩm chất lượng lắm, tôm, cật, gan, mực, lòng, dồi trường, sá sùng,... Ở đây có gừng ngâm chua ăn khá lạ và ấm bụng lắm :3
-
Mặt dù nằm trong hẻm, lại nằm không gần trung tâm, nhưng bán lâu năm nên nhiều người biết đến. Mình chịu khó sáng sớm lặn lội qua đây ăn thử xem thế nào. Gọi 1 tô nhỏ 32k, lớn 52k, bánh quẩy 6k. Nghe tên trùng biển đã ớn rồi, mà nhìn nó cũng không thấy ngon, bấm bụng ăn thử, nhai nhai nhưng không mạnh miệng và hoàn toàn không thấy ngon gì hết Thường lòng heo sẽ được trụng khi khách vào ăn, mà quán trụng cho mình chưa chín, lúc ăn thấy gan tứa máu ghê lắm, còn phèo bao tử dai nhách, tôm mực khá tanh. Vị cháo không ngon, bên dưới có rau tầng ô ăn đỡ ngán, gừng ngâm để ăn chung với cháo nữa. Lần đầu cũng như lần cuối...
-
Sáng chủ nhật rảnh rủ thằng anh đi ăn cháo sá sùng, nghe quán lâu rồi cũng gần nhà mà hôm nay mới ăn được. Quán nằm trong hẻm, đầu hẻ là B'mart nên cũng dễ thấy lắm. Mình tới khoảng 9h mấy, quán khá đông, hơi ngộp nên mình mua đem về luôn. Mình gọi 2 phần thập cẩm lớn 55k/1 phần với 1 phần lớn cháo sá sùng không. Nghe mấy bạn view cháo tanh, nhưng mình thấy không tanh mà lòng cũng khá là ngon, giòn giòn, ok lắm, mực thì chỉ có mấy cái đầu :(. Tới sá sùng đây, mình thích ăn sá sùng từ lúc ăn nướng ở quận 4, nhưng hơi thất vọng xíu là sá sùng ở đây nấu chín quá làm bị dai ăn không ngon lắm. Nói chung quán ổn, sẽ ghé lại nếu thèm cháo, tiếc là chỉ bán sáng thôi. Chiều thì bán mấy món tiềm, mốt sẽ ăn thử mấy món tiềm luôn :))
-
Lâu lâu ghé lại ăn sáng. Cháo vẫn ngon như ngày nào. Tô cháo thơm mùi dầu mè, đồ ăn tràn ngập. Phải gạt đồ ăn ra để múc cháo. Kaka. Tô đặc biệt 55k, tô thường 45k. Quá hợp lý cho bữa sáng chất lượng.
-
tẩm bổ mỗi tuần sau những ngày mệt mỏi vì công việc, cũng hay mua mang về cho mẹ ăn. Cháo ngon lắm, trùng biển ăn lạ miệng mỗi tội hơi xa nhà thôi