Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Sò Huyết - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Sò Huyết - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Sò Huyết - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Sò Huyết - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Sò Huyết - Nguyễn Tri Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một tô cháo 25k đa số là nấm nhiều, sò có khoảng chục con nhỏ xíu thôi. Theo mình là hơi mắc. Cháo nấu ngon. Có cho thêm rau má và giá để ăn kèm. Trời nóng nên muốn uống nước đá, mình gọi 1 trà đá vì thấy ở đó có thùng trà đá, để có thể tới rót vào ly, và mình gọi có 1 ly nên có một bác nhìn mình rất khó chịu. Xe để trên lề tự giữ.
-
Quán bán một tô sò huyết 25k ăn cũng ngon lắm, vị rất vừa miệng, lúc bưng ra thấy cũng k nhiều lắm mà ăn no căng. Buổi tối trời lạnh lạnh mà được ăn tô cháo sò nóng hổi, có thêm nấm rơm nhai giòn giòn, mà giá mình thấy cũng k quá đắt, sò hơi nhỏ nhưng cũng khá nhiều, một dĩa sò huyết bình dân cũng giá 20k rồi. Nên ghé dùng thử. Sẽ quay lại.
-
Do tò mò cháo sò quyết nên mình cũng thử không ngờ lại tuyệt vậy cháo không nghe tanh lại rất ngon không quá mặn lại cạ vị ngọt của hải sản rất ngon. Kjoong như những gì mình sợ trước đó là nó sẽ tanh hay khó ăn gì đó tất cả đều không có rất là hoàn hảo chỉ có điều là quán ở ven đường nhìn vào có thể hơi không vệ sinh một tí thôi.
-
Nay đáng lẽ ghé quán gần đó ăn nhưng đi trễ quá quán hết, cộng thêm trời mưa khá lớn nên cũng ngại qua quán khác nên ghé quán luôn. Đây là lần thứ 2 mình ghé quán. Lần trc thì cháo có vẻ hơi mặn một tí, nhưng lần này đã cải thiện hơn rất nhiều. Cháo nêm vừa ăn, sò huyết tươi, nhiều. Đặc biệt cô chủ quán cực dễ thương, mình xin thêm gì cô cũng nhiệt tình và kèm theo 1 nụ cười cực kì thân thiện. Mình có xin thêm đĩa rau nên khi thấy bàn mình ăn hết đĩa thứ 2 thì cô lại hỏi: "con ăn thêm rau không để cô lấy cho" và kèm theo 1 nụ cười quen thuộc. Thêm 1 điểm cộng nữa là giá cả cực kì hợp lí. Sẽ ghé lần 3, 4, 5,..., n
-
Mình ghé quán khoảng 6g chiều quán không quá đông đâu nằm ngay khúc dưới chân cầu nguyễn tri phương đó nên ăn xong quay đầu xe hơi khó. Quán nhỏ thôi nhưng bán khá nhiều loại cháo. Mình thử cháo thập cẩm gồm có sò huyết thịt bò bầm viên, tôm, mực cháo ăn rất vừa hột cháo nhuyễn hết quán còn cho cả rau má m, giá nên bỏ vào ăn một tô có thêm huyết và nấm rơm nữa giá 40k. Còn tô cháu hàu là 30k theo mình thấy hàu khá ngon vừa miệng nên thử cháo hàu. Mình có gọi chén sò huyết thêm thì 15k chén ít thôi không nhiều nhưng ăn đã thèm.