Giới thiệu
- Địa chỉ: 113 Pasteur, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ngọc Bích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ngọc Bích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ngọc Bích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ngọc Bích
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ngọc Bích
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cháo này cũng khá nổi tiếng, món nổi bật là cháo lươn thì phải nhưng mình không thích lươn lắm nên gọi cháo gan cật. Cháo nêm nếm vừa ăn, cháo thơm, cật vừa chín tới bùi bùi. Mình không thích bánh quẩy lắm, hơi cứng với lại hơi nhiều dầu. Không gian quán cũng nhỏ chứ không rộng lắm, 1 tô trung bình tầm 60k.
-
Tô cháo kiểu Bắc rất nhiều tía tô, hành lá, rau thơm, gừng và tiêu. Phù hợp cho người bệnh không có thời gian nấu nướng. Hạt gạo nhuyễn nhừ không tách nước nên dễ tiêu, dễ ăn. Tuy nhiên mình không tính quay lại, vì thật sự chả có gì đặc biệt ngoài vị trí trung tâm, mà còn quá mắc. Thịt thà thì ít, nhiều bột ngọt, quẩy cứng. Đã vậy mà quán cũng chẳng đẹp đẽ gì và phục vụ thì chỉ làm đúng trách nhiệm nhận order xong thu tiền. Thôi về nhà nấu cháo với thịt bằm ăn còn ngon hơn.
-
Neu "them quay" phai co quay. Order 2 phan chao, khong co quay. Excuse my poor Vietnamese. I thought the orders would come with some of the fried donuts, however my orders of 100k chicken and 65k beef chaos, did not come with the donuts. You'd think with chao that expensive for such a small serving, there'd be complemetiary croutons
-
Nhân một ngày đẹp giời bị cảm, mình gọi cháo lươn ở đây về ăn thử. Cái đập vào mắt đầu tiên là giá chát dễ sợ 😂 Nhưng thực tế mà nói thì cháo rất ngon. Phần cháo to và đầy cả hộp. Có kèm rau, gia vị ăn cùng. 😁 Nêm nếm vừa ăn lắm. Ăn vào khoẻ ngay cả người í
-
Tô cháo nhạt nhẽo,dỡ tệ và mắc nhất đã từng ăn