Giới thiệu
- Địa chỉ: 327 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0966 010 203 - Hotline : 0948 010 203
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
- Số điện thoại: 0966 010 203 - Hotline : 0948 010 203
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ếch Cay Cay 1
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ếch Cay Cay 1
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ếch Cay Cay 1
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ếch Cay Cay 1
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Ếch Cay Cay 1
Vị trí
Đánh giá
-
-
hôm nay vì mình thèm cháo ếch nên lên placevietnam tìm những quán cháo ếch gần nơi mình sống ,thì tìm thấy quán này,vô bình luận thấy mọi người ai cũng khen nức nở nên mình đi ăn ngay. Khi đến quán ,lúc đó chỉ có 2 bàn,một là bàn mình,hai là một vị khách khác đang ăn.Mình đi cùng mẹ nên order 2 thố cay vừa,trong khi chờ đợi mẹ mình xin pass wifi của quán , Kế bên mẹ mình có 1 nhân viên mặc chiếc quần thụng đen đang sắp xếp bàn ghế,thấy thế nên mẹ mình kêu nhân viên ấy :" em ơi em ơi,cho chị xin pass wifi với " .Mẹ mình kêu quài nhưng nhân viên ấy vẫn không trả lời,đc một lúc thì từ trong bếp một nhân viên khác chạy ra nói pass ,và biện hộ cho nhân viên kia không nghe.Nhưng các bạn nghĩ một người đứng kế bên sao không nghe đc,trong khi mẹ mình kêu rất nhiều lần,nếu không biết pass thì có thể nói một tiếng cho mẹ mình biết,còn đành này lại im ru, nhưng vì mình là một ng rất dễ tính nên cũng cho qua Và tiếp đến một vấn đề khác lại xảy ra,lúc sau có 2 vị khách vừa bước vào,họ cũng order 2 thố,lúc này mẹ và mình vẫn ngồi đợi ,khi 2 người kia vừa order xong khoảng 1 PHÚT SAU,nhân viên quần đen ấy đem từ trong bếp ra 2 thố,nghĩ trong đầu thế là cũng đc ăn,vì mình và mẹ đã ngồi chờ khoảng 15' ,NHƯNG KHÔNG nhân viên ấy lại đưa cho 2 vị khách mới vào,lúc đó mình rất tức nhưng vì là một ng không thích ồn ào nên mình cũng thôi Mình viết cái này mong chủ quán sẽ xem và giải quyết nhân viên lại,và chắc mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI QUÁN NỮA , MỘT QUÁN ĂN CÓ CÁCH PHỤC VỤ RẤT TỆ !!!!!!!!!!!!
-
Trời mưa tầm tã ghé vào ăn cháo ếch là bao ấm. Ếch ở đây tươi, đùi mập, cay và màu sắc rất đẹp tuy nhiên vị hơi nhạt với mình. Cháo hơi bột không có tỏi như những chỗ khác nên không được thơm, hơi ngán. Giá 45k/phân
-
Quán hơi nhỏ nhưng đồ ăn thì khỏi chê, ếch dai, ngon, hơi cay nhưng ăn rất đc. Mình đi 2 người kêu 1 thố to mà ăn no luôn, ếch nhiều với ngon lắm. Quán có bán nước nhưng cũng ko ngon lắm, bữa mình kêu chanh dây với trà tắc mà thấy vị ko ngon cho lắm, nếu ăn ếch ko thôi thì ok. Dự là sẽ quay lại thường xuyên
-
không gian quán hơi nhỏ, bảng hiệu cũng nhỏ nên hơi khó tìm. Lúc mình vô là quán chỉ có đám tụi mình thôi nhưng nhân viên thì quá thụ động, ko lại hỏi tụi mình ăn gì, đến khi kêu lần thứ 3 mới lại order. Món ra có hơi lâu vì phải đun cho thố ếch nóng. Mình kêu cay vừa nhưng ăn vô chả thấy cay gì. Cháo đem ra cũng ko nóng lắm, nên lúc ăn gần cuối thì cháo đặc lại ăn ko ngon nữa. Thố ếch ngon, nêm nếm vừa miệng, cũng nhiều lắm, mình ăn tới hết cháo mà vẫn còn ếch. Một phần 1 người ăn là 45k, cũng ko phải là rẻ cho lắm với một món cháo.
-
Mua 2 phần mang về vì hôm nay thèm tình cờ gần đó có quán ăn quen Cháo ếch sentosa nghỉ nên chạy vòng thử xem thì thấy quán Cháo ếch cay cay này. Quán vắng hoe. Kêu 2 phần về ăn đúng 1 muỗng bỏ hết. Bạn mình nhìn là ko ăn luôn Cháo trắng. Ếch có mùi. Nước lại làm sệt sệt vì bỏ bột. Nói chung tởm lắm. 50k/phần cho 2 con chó nhà mình ăn nó còn không thèm ăn nữa bye luôn - 1 đi ko bao giờ trở lại