Giới thiệu
- Địa chỉ: 174 Nguyễn Tri Phương, P. 9, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 320 691
- Giờ mở cửa: 17:00 - 01:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 320 691
- Giờ mở cửa: 17:00 - 01:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo 174 - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo 174 - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo 174 - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo 174 - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo 174 - Nguyễn Tri Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tụi mình gọi 1 hộp cháo trắng và 1 hộp cháo mực + trứng bách thảo mang về 82K Cảm thấy rất thất vọng Thứ 1 là cách phục vụ của nhân viên kể cả chủ quán Thứ 2 là về giá tiền, dù cháo có ngon đến cỡ nào cũng ko nên có mức giá 82k vô lý như vậy, cháo trắng tính cùng lắm chưa tới 10k nếu tự nấu hoặc mua ở nơi khác, cháo mực bách thảo cũng ko có giá nào mà lên tới hơn 50k ngoại trừ ăn ở nhà hàng. Phải nói là sẽ không bao giờ muốn quay lại lần nữa.
-
Hôm đó trời mưa mình với bạn ghé vào kêu 2 tô cháo trắng với 3 , 4 phần ăn gì đó kêu thêm 2 ly trà đá mà nv nói chỉ có sâm nên đành kêu 2 chai sâm. Cháo thì vị cũng bt nhưng đồ ăn thì có phần đậm đà hơn. Đừng kể đến 2 chai sâm. Nó lạt quẻ kinh khủng. Hơn hết là giá rất đắt. Mấy bạn đừng thấy quán lề đường rồi tưỡng rẻ như chúng mình nha. Kinh khủng và sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa....
-
Mình đã ăn cháo thịt bầm, thập cẩm, hải sản ở đây rồi, ngon đó. Lúc trước mình đến ăn cháo thập cẩm, hải sản thì trong cháo có rau (cần ô thì phải) nhưng hôm nay ăn cháo thịt bầm thì ko có rau >.<, ăn về nhà mới nhớ nên quên hỏi nhân viên hix. Mình đánh giá thì: - Giá: 72k (2 cháo thịt bầm 70k, 1 khăn lạnh 2k), giá cao so với quán lề đường - chất lượng: nhiều thịt, cháo ngon, nhiều rau mùi, quán lề đường thoáng mát, hợp vệ sinh. - Vị trí: quán dễ tìm kế bên Thế giới di động Nguyễn Tri Phương => lâu lắm mới dám ghé vì ăn cháo mà giá tương đối mắc :(
-
Vị trí: kế bên Thế giới di động, ngay góc quẹo Không gian: quán lề đường mà chỗ ngồi cũng sạch sẽ Món ăn: ba mẹ mình gọi cháo thập cẩm: có tôm mực thịt gan các kiểu cũng nhiều. Mình ăn cháo cá, nhiều cá lắm luôn. Ăn chung với rau tần ô nên đỡ ngán. Cháo trắng xong bỏ thức ăn vô nên ko sợ có bột ngọt bột nêm gì nhe :)) Mình có gọi trứng bắc thảo với dưa món ăn chung nữa. Tổng cộng 3 tô cháo, 2 món ăn kèm, 1 trà đá là 195k.
-
Hôm trước thèm ăn cháo trắng nên mình ghé đây ăn, chỗ này nằm ngay góc vòng xoay Nguyễn Tri Phương nên không quá khó tìm, chỗ ngồi ngoài trời nên cũng rộng rãi thoáng mát, cháo trắng với các món ăn vẫn thường thấy, đặc biệt có cháo hàu ngon lắm nên thử. Menu không có giá nên cũng khó tính được 1 phần ăn bao nhiêu nhưng trung bình 2 tô cũng gần 200k, mình gọi 1 cháo hàu và 1 cháo cá lóc với củ cải muối, cháo ăn được đồ ăn vừa miệng, nói chung cũng không quá xuất sắc nên mình thấy giá như vậy hơi cao, lâu lâu ăn thì ok