Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3 Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, P. 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 22:00 - 21:00
- Giá: 55.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 22:00 - 21:00
- Giá: 55.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chấm Đỏ - Parkson Hùng Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chấm Đỏ - Parkson Hùng Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chấm Đỏ - Parkson Hùng Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chấm Đỏ - Parkson Hùng Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chấm Đỏ - Parkson Hùng Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khu ăn uống ngay TTTM sầm uất, ở đây chủ yếu dân văn phòng ăn là nhiều. Có nhiều sự lựa chọn về món ăn, mình gọi một hủ tiếu xào hải sản 😊 Mình hôm đó đi cùng đồng nghiệp, mng có đồ ăn hêta r còn mỗi mình k có. Ngồi chờ 20' mới có đồ ăn 😳 đồ ăn bưng ra bị nguội, về nêm nếm cũng đc, tôm k tươi, mực thì bth. Giá cả 1 phần khoảng 50 60k/ phần, so với món như vậy theo mình là cao, vì đồ ăn ít k bao nhiều hết. Không gian ở đây do cả tầng toàn bán thức ăn nên ám mùi dầu mỡ thức ăn. Nói chung bất đắc dĩ lắm mới phải lên đây ăn thôi
-
* VỊ TRÍ : vẫn trụ lâu bền ở lầu 3 Parkson , chắc cũng hơn 6 năm chứ không ít , xưa tập gym hay ăn ở đây lắm * KHÔNG GIAN : nhìn cũng sạch sẽ , sáng sủa , ngồi ở các bàn khu ăn uống này * THỨC ĂN : mua về cho mẹ , chọn phần mì hải sản sốt cay (dạng mì khô ăn kèm sốt cay) . Mua mang về còn nóng ấm , tuy nhiên bày ra nhìn không đẹp như ăn tại chỗ nhỉ 😊😊😊 có hỏi thăm thì mẹ nói ăn ngon * PHỤC VỤ : do xào nấu nên chờ hơi lâu , đủ thời gian tò te đi lựa quán và mua 1 ly nước ở quầy khác * GIÁ CẢ : 65k cho phần mì xào 😅
-
Food Court theo mình bây giờ cải thiện hơn hồi xưa nhiều lắm lắm, không có xô bồ xô bộn, máy lạnh phà phà, wifi chạy tốt, phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình nữa Mình đang thèm mì khô nên chọn Chấm Đỏ để order Giá một phần mì xá xíu mật ong xào khô là 48k, lên món cực kì nhanh luôn, mình đợi chỉ khoảng 5p là dọn món lên cho mình rồi Tô mì to, hình thức nhìn khá. Cọng mì trụng vừa chín, nước tương trộn chung không có gì đặc biệt. Xà xíu thơm thì có thơm nhưng nhìn khô quá. Nói chung là chất lượng trung bình.
-
Ăn phải thức ăn còn sống, bữa gọi phần cơm gà sốt nấm, ăn hết phần thịt monge thì tới phần thịt dày, xé ra thì vẫn sống nhăn (quên ko chụp lại) kêu e nv thì e đó bưng vô bếp kêu bếp xử lí, sau 1 lúc bưng đĩa cơm dưới hình ra, cho mình thêm nửa miếng gà, cho cơm mới, miếng gà cũ thì làm lại r đặt vô. coi như đền bù cho mình, bưng ra mà ko hề có lời xin lỗi nào cả, mình ko yêu cầu bồi thường, nhưng ít ra cũng phải xin lỗi khách chứ, đĩa cơm bồi thường đó mình cũng ko nuốt nổi, sau đó huỷ hết hẹn và kế hoạch chiều thứ 7 để về nhà nghỉ ngơi uống thuốc, hôm sau thì đau bụng và đi cầu nguyên ngày vì mình biết bụng mình yếu, mỗi lần ăn đồ ăn ko đảm bảo đều đau rất dữ dội. xin cạch mặt quán này, ko nghĩ vô mall ăn rồi mà còn gặp đĩa cơm dở sống dở chín
-
Cảm thấy không hợp khẩu vị lắm. Nước sốt của mì hơi nhạt. Ko phải lạt mà nhạt, không được đậm đà. Giá thì tầm trên 50k. Phục vụ thì khá hài lòng.