Giới thiệu
- Địa chỉ: 134/62 Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cây Dừa Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cây Dừa Quán
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cây Dừa Quán
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Dừa Quán
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Dừa Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình biết quán từ khi con bé, lúc nhà mình còn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần chùa Vĩnh Nghiêm). Không biết quán có bao lâu nhưng hơn 30 năm trước, lúc mình biết đến quán này thì quán cũng khá nổi tiếng với những anh chuyên sành ăn đồ nhậu hay tìm đến quán rồi. Quán này do gia đình mở trong Nhà của họ, cho nên không gian khá hạn chế. Đường vào quanh co chút thôi chứ không xa lắm. Nếu đi từ hướng Cầu Công Lý hướng về gần tới ngã tư Lý Chính Thắng (còn 1 căn nhà sẽ đến quán kem Thiên Lý nổi tiếng) sẽ có một hẻm dốc bên tay phải, bạn cứ đổ hết dốc rồi quẹo trái đi thẳng, thấy nhã 3 bên phải thì bạn bỏ qua, đi thẳng tới vài căn nhà, đến đoạn hẻm rộng hơn rồi thì nhìn sang bên trái sẽ thấy quán. Nếu không biết cứ hỏi thăm. Bất cứ ai cũng đều biết đến quán. Mình thích các món ăn ở đây vì nguyên liệu luôn chọn lựa kỹ càng, tươi mới và tẩm ướp gia vị cực ngấm, nêm nếm rất vừa ăn nhưng cũng rất đậm đà. Các món luôn có các loại rau thơm phủ kín. Khi bạn ăn sẽ không cảm thấy dầu mỡ và cũng không cảm thấy ngán nếu gọi nhiều món ăn chuyên thịt là thịt. Tuỳ món mà bạn có thể gọi thêm bánh mì để chấm hết nước sốt ngon tuyệt diệu nhé. Nhóm bạn mình không nhìn Menu để gọi món mà trực tiếp hỏi anh chủ quán ra tư vấn. Mà nói thiệt, món nào cũng ngon hết á. Món báng tráng miền Tây ngồi nhâm nhi trong lúc chờ món ăn cũng khá đặc biệt, nghe đâu quán đặt riêng đặc sản dưới miền Tây mang lên. Cô bạn Việt kiều thấy ngon, đã đăng ký cả thùng đem về Pháp đó nghen. Hơn 10 năm mới hẹn bạn học cấp II ở đây vì mọi người vẫn còn ở quanh khu quận 3 nên mới chọn quán này tụ tập. Quán có sửa sang đẹp hơn trước, dưới nhà giữ xe cho khách. Còn lại ngồi trên lầu (có khoảng 7,8 bàn và mỗi bàn có thể ngồi khoảng 6 người nhé) . Món ăn phong phú hơn trước, cách thức chế biến không bao giờ đụng hàng )). 8 đứa uống gần hết 1 két bia, ăn xả cảng mà tính bill có khoảng 1,7 triệu hay 1,8 triệu gì thôi àh. Một phần món khá nhiều như bạn thấy trong hình đó. Vì ghé quán lúc khai trương mùng 9 sau Tết nên anh chủ mời dĩa quýt ngon lắm. Lần sau mình ghé quán sẽ pót thêm hình ảnh về không gian và địa điểm nhé. Dĩ nhiên sẽ nhiều món mới nữa. Lưu ý: nhậu không được gây ồn ào quá, quán đóng cửa lúc 11pm nên từ 10pm là bắt đầu vắng khách rồi nhé !
-
Dòm giá thì mắc. Mà ăn thì no lắm nha. 1 bàn đồ ăn vậy mà chỉ có 280k. Tính tiền còn cho ăn tráng miệng trái cây miễn phí nữa. Quá nằm trong hẻm. Dòm giản dị. Mà ăn thì như cơm nhà. Nên ăn hẻm vậy mới thấy k phải nhà hàng mơia ngon đâu nha
-
Mỗi lần nhóm bạn học thân cũ tụ tập đều chọn quán này vì quán ấm cúng gia đình, thân mật và văn minh. Không ồn ào, say xỉn hay quậy phá... Món ăn, an toàn và rẻ là tiêu chí chọn lựa là khách quen của chúng tôi. Một phần thường nấu khá nhiều chứ không như các quán ăn gia đình và các quán nhậu khác. Rau luôn rửa sạch sẽ và bày trí khá đẹp mắt mỗi món ăn đưa ra, không thua kém nhà hàng lớn đâu nhé. Mải vui bạn bè nên có nhiều món ăn mình quên chụp lại.
-
Là quán nhậu lâu năm ở sg nằm tút trong hẻm sâu ít người biết. Chỗ này đa phần là khách quen giới thiệu chứ ko pr gì nên thuộc dạng quán gia đình làm đồ ăn rất ngon nhé. Cái nổi bật nhất ở quán ngoài món ăn là rượu soda, nghe nói rượu này đã bán đc hơn 30 năm ở sg rồi uống nhẹ nhẹ vui vui mà tốn lắm. Mồi của quán làm ngon mỗi phần nhìn ít ít nhưng ăn cũng no lắm. Giá cũng rẻ chứ ko mắc, ko gian thoải mái có nhiều món lạ