Giới thiệu
- Địa chỉ: 43 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0988 547 495
- Giờ mở cửa: 07:00 - 16:00
- Giá: 50.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: 0988 547 495
- Giờ mở cửa: 07:00 - 16:00
- Giá: 50.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Nguyên - Bò Beefsteak
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Nguyên - Bò Beefsteak
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Nguyên - Bò Beefsteak
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Nguyên - Bò Beefsteak
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Nguyên - Bò Beefsteak
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bò bít tết này khá nổi tiếng ở Thủ Đức. Vài tuần lại ghé đây ăn 1 lần. 1 phần bò trứng trung bình khoảng 40k, có kèm khoai tây chiên và salad trộn ăn đỡ ngán. Bánh mì nướng lên trước khi đem ra nên khá giòn. Ngoài ra có thể gọi các món nui hoặc mì ý cũng khá ngon
-
Ăn bên Only ngon cực kì rồi, nghe nói bên cao nguyên khách đông thấy cũng hiếu kì vào ăn thử, ai dè ta nói phục vụ phải dùng từ quá tệ chứ k phải tệ nữa, đem nước ra giống như bố thí, mầy uống thì uống k thì thôi, dục lên bàn cái cạch, đem salad ra cũng vậy, còn đem đồ ăn tương tự, quán bị câm hết, chỉ có bạn oder bjk nói chiện nhưng thiếu sự gọi là lịch sự đó, đồ ăn thì dở lắm, nhìn k hợp vệ sinh nữa, nói rẻ chứ có rẻ đâu, bên only hơn nhìu lắm cũng 10-15k thôi. Mà mát mẻ nữa. Nói chug lần đầu cũng như cuối, mình khuyên các bạn k nên vào ăn, vừa nóng vừa bực bội. Bản thân làm nhà hàng mà thấy nHân viên vậy là đuổi việc hết rồi. Thua cái chợ ng ta chào hàng mời hàng nữa. Gôdbye.
-
Đi cả gia đình nên nhà mình chọn quán gắn bó với bác gái cả thời đi làm ^^ từ khi quán còn là tiệm nhỏ đến nay không gian đã đc mở rộng hơn nhiều. Giá cả so với chất lượng tạm chấp nhận đc. Phục vụ đông nhưng ko tập trung, gọi lâu sau mới xuất hiện. Và tất nhiên là quay lại để so sánh với trc kia, quyết định ko đc như xưa ^^ Sẽ suy nghĩ cho lần sau.
-
- Mình đi buổi sáng nên quán khá vắng, chiều tối là đông lắm, đồ ăn ra nhanh. Mình gọi bò xúc xích gồm 2 miếng bò, 1 lát xúc xích tỏi với 1 cây xúc xích nhỏ nữa. Bò mềm, mình thích xúc xích tỏi. Salad dầu giấm ăn kèm khá ngon nên gọi thêm dĩa nữa ăn cho đã. Khoai tây chiên lúc cho kèm lúc thì không cũng tùy hứng, khoai yểu nên có hay không cũng không sao. - Nhân viên thì mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Hình như phong cách ở đây đó giờ là vậy , tốt nhất không cần để tâm vấn đề này, bạn nào khó tính hơn xíu chắc sẽ thấy không được thoải mái. Mình thì nói chung chỉ đến để ăn thôi.
-
Quán này mình ăn lâu rồi. Cách đây 5 năm, chị mình có chở mình đi ăn ở quán này. Sau này vô Sài Gòn học ĐH, mình ở Thủ Đức nên thường xuyên ăn quán này hơn. Giá hầu như không thay đổi, 5 năm mà tăng chừng 3-5k/món. Có món còn không tăng. Hai chị em đi ăn ở đây, kêu 2 phần bò bít tết (tùy phần), 1 chai nước ngọt, 1 đĩa rau salad thêm, 1 ổ bánh mì thêm, 2 khăn thì hóa đơn lúc nào cũng từ 120k-130k. Phần ăn vừa phải, vị mình ăn thấy rất ngon cộng thêm rau đây trộn rất hợp khẩu vị. Nếu ai ở Thủ Đức, nhất là gần khu nhà thiếu nhi thì mình rất recommended quán này.