Giới thiệu
- Địa chỉ: 1C Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0916 979 992
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: 0916 979 992
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Thoại Ngọc Hầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Thoại Ngọc Hầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Thoại Ngọc Hầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Thoại Ngọc Hầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Thoại Ngọc Hầu
Vị trí
Đánh giá
-
-
4 người - khoảng 600k. - Không gian: bình thường, có máy hút khói nhưng không giảm được bao nhiêu. Cũng đông khách, ngồi kín bàn. - Nhân viên: quầy tiếp tân thân thiện với khách, còn nhân viên phục vụ thì cuốn cuồng lên, nhờ thay vỉ, lấy nước phải nói vài lần, vài người thì mới được đáp ứng. - Chất lượng: món ăn tạm ổn thôi. Các loại chả: bò, tôm, chạo, chả giò rất nhiều nhưng không ngon. Chân gà, thịt bò, heo, cật, ốc, tôm,... thì tương đối, ướp gia vị đơn giản. Đi ngay thứ ba được miễn phí nước ngọt, nhưng nước suối và than xin thêm vẫn tính tiền.
-
Ghé lại quán lần thứ 3 kể từ lúc quán khai trương chi nhánh bên đây. Lần này quá đã được đầu tư thêm hút khói nên đỡ ngạt hơn xưa - Đồ ăn thì cũng phải hơi giành giật và đi sớm thì mới còn. Vẫn có mực, tôm, thịt, nhưng bạn phải lấy sớm và canh lúc ra món mới có nhưng cũng hết cực nhanh. Vì thế nếu bạn chậm thì khi đến quán bạn sẽ chỉ ăn được mấy món thịt bình thường và các món làm sẵn. Quán có chè và bánh tráng miệng luôn. Trái cây tráng miệng thường hết sau khi bạn ăn xong món nướng và lên cũng ít. Thường sau 21h thức ăn sẽ lên rất chậm vì giờ đó bắt đầu ít khách. Thức ăn tạm được chứ không tươi và xuất sắc - phục vụ do tuyển nhân viên nghiệp dư nên hầu như đứng nhìn và đợi khách kêu thì mới biết làm như: châm đá, đổi vỉ nướng, tính tiền, kêu nước uống... nhân viên không biết chủ động - giá cả thì vẫn như xưa: 99k chưa bao gồm thuế 10% nữa Ai muốn không gian lịch sự và lấy thức ăn từ tốn thì cân nhắc trước khi đến. Vì đồ ăn lên sẽ chậm và thường phải giành sớm mới có
-
Sau bao lâu đã quay lại ăn lần tiếp theo. Nhân viên lần này nhiều hơn, phục vụ cũng đỡ hơn. Món ăn nêm nếm tẩm ướp vẫn như cũ. Tôm, sò ra ít, mỗi lần ra là không đến lượt mình... me lắm mới đc bi nhiu. Lần này ăn thấy tạm ổn. Không quá xuất sắc cũng k có gì đáng phàn nàn...
-
quán như một cái chợ. đồ ăn thì ôi thiêu lên thì 30p đc 1 món vừa lên hết sạch. đừng đi phí tiền!!! ăn xong rước bực vào người!
-
Đi ăn mà cứ như đi chợ, toàn giành với nhau đồ ăn, bó tay với mấy bạn luôn, thấy a đứng quầy buffet lấy đồ ăn mắc mệt với mấy bả. Thấy tội ghê. Thêm dụ cái lò than nóng quá !!! Haiz