Giới thiệu
- Địa chỉ: 236 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 00:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Lê Văn Lương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cánh Đồng Quán - Lê Văn Lương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán để 99k nhưng khi vào tính thêm 10% tiền GTGT nhé mn! Nước uống tính tiền riêng, vì 99k mà kèm nước thì chắc lỗ mất. Đồ ăn không đa dạng, chỉ có thịt là thịt, hải sản quý hơn vàng, lâu lâu bê lên thì phải nhanh nhanh chóng chóng bon chen mới có ăn, cả trái cây nữa, vô cùng khan hiếm. Được một mẩu bạch tuột thì ăn không vô, mặn chát. Thức ăn nêm nếm không đậm vị, không cuốn hút để níu chân khách. Mình nghĩ sẽ rất khó để quay lại đây.
-
Các món như sò điệp thì rửa ko sạch, còn cát. Bạch tuộc thì bở rẹc, mềm nhũng và ko tươi. Các món khác thì tạm được. Mấy quán buffet nướng giá rẻ kiểu này ko làm hài lòng mình :(
-
Nói chung đồ ăn không tươi, từ thịt thà tới hải sản. Dở nhất phải kể đến món cơm chiên. Khuyến khích nếu lỡ tới theo ai rủ rê, nên chọn cá kèo chiên và sườn nướng, dễ ăn. Còn lại thôi bỏ.
-
Quán để 99k . Nhưng vào rồi mới biết mng ơi . Thêm tiền thuế gì ấy là 109k/1ng . Vào rồi quầy đồ ăn toàn là ruồi bu vèo vèo nhìn ớn vl . Đồ ăn không phong phú như trên ảnh hoặc video mng xem đâu . Ướp dở tệ luôn , nhạt nhẽo . Nhìn trên video phát mê luôn . Vô đến nơi thì chán cực . Đồ ngon ko thấy thấy toàn ruồi bu vô đồ ăn nhìn gớm . Tiền cũng đã lỡ nên ăn vào miếng . Chưa được 1h thì cả nhóm xách xe ra về rồi . Tráng miệng các kiểu ruồi bu không dám ăn ẹc . Thề vs cuộc đời kbh lết vô lần nữa . Kinh vãi mng ạ !!! . Nên xem xét lại !!!
-
Quán rộng rãi thiết kế ok, có tranh vẽ KHIÊU DÂM trên tường lúc mới bước vào quán. Trời mưa có mái che mà cũng dột tùm lum, cảnh tượng như "quê em mùa nước lũ", tội nghiệp mấy bạn nhân viên phải đội mưa đi tính tiền, lụm đồ ăn cho khách. Vậy mà có ông mập mập ( hình như là quản lí) không hiểu sao mà có thể lấy đt chụp hình vui vẻ trong khi nhân viên phục vụ chạy sml. Đồ ăn thì như cc, cầm dĩa chưa kịp chạy tới thì đã hết, đặc biệt là tôm mực. Mình thấy cái anh mặc aó tím hình như là làm bếp mà thấy đồ ăn hết không chịu đem lên, còn nói nhỏ với nhân viên là để dành tôm mực cho khách mới vô.( mới hay cũ cũng trả tiền như nhau mà, sao lại phân biệt vậy???). Lúc mình hỏi thì ảnh mới kêu nhân viên đem dĩa hải sản lên mà không có ướp gì hết. Nhân viên nhiệt tình phục vụ có tâm. nói chung là " như shit". khuyên mấy bạn đừng vô, sẽ hối hận vcl ra