Giới thiệu
- Địa chỉ: 280/47/6 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 16.000 ₫ - 16.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 16.000 ₫ - 16.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Hoa Tèo - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Hoa Tèo - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Hoa Tèo - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Hoa Tèo - Bùi Hữu Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Hoa Tèo - Bùi Hữu Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói đây là 1 trong những quán ăn mình gắn bó lâu nhất, mình ăn từ ngày chỉ có 5-6k/tô đến bây giờ đã gần chục năm. Và giá hiện nay là 16k/tô với đầy đủ riêu,cà, đậu hủ, và ngon nhất là chả cây, chả ở đây k giốg bất kỳ chỗ nào ( ngon cực ). Mấy cô bán ở đây cũng rất dễ thương, ^^ mình hay xin thêm tóp mỡ và rau muống. Quán bán từ 1h trưa đến khoảng 6h là hết rồi. Nói thiệt mình ăn canh bún nhiều nơi, k ở đâu ngon bằng đây hết. Nếu đi từ chợ bà chiểu vừa qa nhà thờ bạn sẽ thấy 1 cái hẻm lớn đối diện với family mart, chạy vào đụng ngã 3 bạn quẹo phải rồi quẹo trái, gặp 1 cái salon Kim, kế bên có 1 đường hẻm nhỏ là lối đi vào quán. Hoặc dễ hơn vào khu ấy bạn cứ hỏi canh bún hoa tèo ai cũng biết hết.
-
Mình cập nhật vài thông tin của quán là sau khi chuyển vào trong nhà bán luôn thì cô ghi bảng là Canh bún Thanh. ^^ Lối vô là cạnh Spa Kim số 280/47/6 Bùi Hữu Nghĩa nhé. Dành cho những ai muốn tới ăn mà k biết đi thế nào. Giá cập nhật là 1 tô k lấy chả chỉ có 13k. Có chả là 16k ( chả siêu ngon siêu to ). Rau má đậu xanh 5k/ly.
-
Mình biết quán này lâu lắm rồi và ăn rất thường xuyên nhưng hôm nay mới có dịp để ngồi viết review về quán. Quán có tên là CANH BÚN THANH ( ĐỀ NGHỊ AD SỬA LẠI NHÉ). Quán nằm hơi bị khuất, nên sẽ rất khó tìm nếu không để ý. Nếu không tìm ra các bạn có thể hỏi mọi người xung quanh canh bún Hoa Tèo hoặc canh bún Thanh, mọi người sẽ chỉ cho bạn. Vì quán cũng khá nổi tiếng mà! Lối vào quán hơi chật chỉ vừa đủ một xe chạy thôi, nên khi vào các bạn nhớ dòm trước ngó sau nhé để coi bên trong có ai chạy ra không. Nếu không là hai xe đụng đầu vào nhau đấy. Khi vào tới nơi thì các bạn phải để xe thật ngay ngắn vì không có ai dắt xe cho đâu. Chỗ để xe không đuợc rộng lắm, mỗi lần mà quán đông là để xe vất vả vô cùng. Quán nhìn rất sạnh sẽ và sáng sủa nhưng mà ngồi ăn hơi nóng nha. Có thể do trang bị ít quạt và do cấu trúc nhà hơi bị bí. Quán phục vụ nhanh lắm cơ, gữi xe vào và đặt mông xuống ngồi là có canh bún ăn ngay. Nhưng đó chỉ là những lúc quán không dông thôi và lúc đông thì các bạn chịu khó ngồi đợi tý thôi, nhanh lắm, không tới một phút đâu. Một tô bún là 18.000 VNĐ, giá rẻ và chất lượng lắm. Một tô đầy ăm ắp, nào là bún, đậu hủ, chả, rau muống... Nước lèo rất vừa miệng, cho thêm gia vị: ớt, nước me, mắm.... vào là tuyệt vời. Đặc biệt, chả ở đây ăn rất ngon, rất chất lượng, một cây nguyên luôn mà lại còn to nữa. Nhưng mà tô bún không được nóng lắm, nó chỉ ấm ấm thôi. Mà thôi kệ, ăn vậy cũng vừa rồi, chứ nóng quá, là vừa ăn vừa lau mồ hồi mệt lắm. ^_^
-
Em ăn ở đây lâu lắm rồi Phải nói là canh bún tuy không đậm đà lắm nhưng em rất thích, ăn vừa miệng. Cô chủ quán cũng dễ thương, nhiệt tình. Tuy chưa nói chuyện với cô bao giờ nhưng thích cách bên cô phục vụ. Vừa gọi là có ngay tô bún thơm lừng nóng hổi, giá cả lại phải chăng. Em gần chỗ này. Nên em hay sang quán cô ủng hộ. Chúc cô buôn may bán đắt
-
Cuối tuần đi ăn canh bún mà mưa quá chời. Vừa tới nơi thì mưa cũng tạnh. Thế đó, đi ăn thôi mà khổ dễ sợ, ướt nhem ướt nhẹp cái quần. Tui tới quán khoảng 3 giờ chiều. Lúc đầu thì hơi vắng nhưng một lúc sau thì đông kinh hồn. Người người kéo nhau vào ăn đến nỗi không còn chỗ để xe. Có thể là do trời mưa nên cái thèm ăn của mỗi người nó trỗi dậy. Trời mưa nên không gian quán ngày hôm nay không được sáng sủa lắm. Sàn nhà hơi ướt và dơ. Nhưng nhờ mưa mà ăn uống không bị vã mồ hôi như mọi khi. Với một tô canh bún như vậy thì sức người như mình ăn không thấm gì cả. Tui nghĩ chắc cũng phải hai tô mới vừa lòng. Mà ăn một tô thôi chứ ăn no rồi thì không ăn thêm được gì cả.