Giới thiệu
- Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Căn Tin Đại Học Sư Phạm TPHCM
[Tổng hợp] - Quán Ăn Căn Tin Đại Học Sư Phạm TPHCM
[Tổng hợp] - Quán Ăn Căn Tin Đại Học Sư Phạm TPHCM
[Tổng hợp] - Quán Ăn Căn Tin Đại Học Sư Phạm TPHCM
[Tổng hợp] - Quán Ăn Căn Tin Đại Học Sư Phạm TPHCM
Vị trí
Đánh giá
-
-
Căn tin ĐHSP 🎈 Vị trí: trong khuôn viên trường ĐHSP nhưng thấy ai vô cũng được hết 👌 🎈Chất lượng: mấy món cơm thì tạm ổn chứ bánh mì ăn chán mà xôi còn ngán hơn -.- mình sẽ không ăn bánh mì chỗ này nữa ~ 🎈Không gian: rộng rãi, có nhiều bàn ghế và quang cảnh đẹp với những cây dù là điểm nhấn 🎈 Giá cả: 13k/ổ bánh mì, hộp xôi. Nước mía 5k. Cơm 20k. Bánh bao dao động từ 9-14k/cái 🎈 Cách phục vụ: bình thường, chị gái bán bánh mì chẳng bao giờ cười 🙄 #placevietnamsaigon #decplacevietnamchallenges #placevietnamchristmaschallenges #placevietnam #reviewmoingay #Tellingyourchristmasstory
-
Ngồi tại căn tin đại học sư phạm nè. Xôi có giá 13k cho 1 hộp như thế cuối cùng mình thấy thích lắm hihi. Được 2 quả trứng cút vài lát chả lụa 1 gắp chà bông 1 muỗng thịt bằm mà người ta gọi là gì quên rồi. Hihi. Cuối cùng chan 1 lớp hành phi lên và thưởng thức thấy vậy mà cũng đắt nhưng cũng tương đối ngon lắm hihi. Ăn quài quài luôn. Ủng hộ trường nhà cho giàu có bằng trường người ta đồ hihi. Vui và thích mái trường này ghê iu
-
🅿🌎Vị trí: địa điểm nằm ở trong khuôn viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh Không gian: với không gian quá rộng và quá đẹp , mình thấy đẹp lắm và hơi khó chịu khi buổi trưa không có chổ để ngồi ăn luôn 🍱thực đơn ở quán này cũng nhiều và phong phú nào là cơm các loại 🍳Chất lượng: mình cảm thấy chất lượng của quán này quá ok nhưng không ngon lắm 💰💸Giá cả: mình đã ăn và mình cảm thấy 25k là hợp lý ✔Cách phục vụ: qua cách thức mà nhân viên phục vụ khách mình cãm thấy ghét
-
Dừng chân lại và nhớ nhớ cái mùi vị thân quen hôm nào mình đả từng thưởng thức. Hương vị buổi sáng quen quen nào đó mình đả ăn. Hương vị mà mính đã nhờ nó mà no khi tan học hương vị ngọt ngào từ những lóng hay cây mía ngon ngọt cùng nhửng lủ bạn tám chuyện trên trời dưới đất. Và mình đã từng nhớ lần không có ghế để ngồi ăn cơm từng kỉ niệm ấy thật đẹp và buồn cười biết bao. Vui vui và miễm cười miết. Thấy thế mà đã gần 1 năm gắn bó cùng nhau rồi
-
Vội đi thi nhưng cũng phải nén lại vái giây để chụp vài tấm ảnh khoe về căn tin đại học sư phạm. Căn tin đại học sư phạm là một nơi có vị trí chiến lượt kinh doanh rất tốt là nơi giao thoa của 2 trường đại học sư phạm và đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh với nhau. Với số lượng sinh viên khỗng lồ cộng với không gian rộng lớn có sức chứa 1000 người thì mình nghỉ là quán phải tính toán rất nhiều đó. Mình thấy quán rất tốt