Giới thiệu
- Địa chỉ: 434/32/1A Phạm Văn Chiêu, P. 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Zelt's Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Zelt's Ice Cream
[Tổng hợp] - Cafe Zelt's Ice Cream
[Món ăn] - Cafe Zelt's Ice Cream
[Món ăn] - Cafe Zelt's Ice Cream
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến vào buổi chiều, quán bài trí hơi "lạ", nhưng nói chung là đẹp, ổn, không gian vườn thoáng mát sạch sẽ. Menu không nhiều món, chủ yếu là kem, nhưng trời đang nóng nên mình gọi milkshake vị xoài vì được giới thiệu là thức uống từ kem. Milkshake ngon ngoài dự đoán, đặc, vị xoài thanh, ngọt vừa phải, rất đáng để thử, giá cả theo mình là tương xứng với chất lượng, dao động từ 30-40k. Lần sau sẽ dắt gấu đến để thử kem ahihi.
-
Có lần đi làm về, thằng bạn rủ mình vô quán kem ăn thử. Quán kem ngon, không gian yên tĩnh ( vì ở trong ngõ mà). Kem ở đây cũng đa dạng , giá cả phải chăng phải chăng phù hợp với túi tiền của mình. Lần sau dẫn thêm bạn bè và vợ con đến ăn thử. ^_^
-
Đến quán lần đầu, ôi, con đường zo quán hơi khó nhớ chút. nhưng chạy zo là thấy quán dễ thương ghê nơi. thấy cái quầy ngồi giống cái quán bar. Menu thì có nhiều kem để lựa chọn, mà 1 viên 20k ăn ko có đã nên mua luôn cả hủ ăn 1 mình. Kem ở đây thì béo thơm, đặc và ngon... quá tuyệt! Nhân viên thì dễ thương, ngồi hỏi gì cũng trả lời, rồi cười cười vui vẻ. Mình có yêu cầu nhạc thì chị chủ quán sẵn sàng đổi nhạc cho khách...:)) sẽ đến lần nữa, nghe nói có chè khúc bạch mà không đủ bụng để ăn. Đợt tiếp ghé ăn mới được, nhìn bạn kế bên ăn hấp dẫn quá!!!!
-
Cách trang trí của quá khá lạ , được cái dễ thương. Không gian thích hợp để "sống ảo". Về kem thì mình rất ngon , đặc biệt có milk shake và cheesecake ngon miễn bàn. Giá cũng ổn <3
-
Tui ghiền quán lâu rồiiii &lt3 từ cách đây mấy năm khi quán mới mở be bé và mới chỉ có vài loại kem cơ bản. T mất liên lạc một vài năm khi quán chuyển địa điểm cho tới bây giờ khi vô tình thấy quán trên fb (Trái đất tròn cả hị hị). Địa điểm hơi trong hẻm tí nên phải kiếm đường một tí mà tới rồi thì quán cực cute nhé (-một thanh niên mù đường đã tìm tới quán thành công cho hay =)))) Ở Zelt, món chính vẫn là KEM. Mình đã thử qua gần như tất cả các vị kem ở Zelt và có một vài vị đặc biệt ko lẫn chỗ nào đc như Cheese, Lime, Ginger,... và vô vàn các vị kem khác như kem rượu, cà phê, choco, mint,.. cùng với vô vàn vị mix như Chunky Monkey, Mint Oreo, Bananut,... có cả các vị kem trái cây nên mọi người chắc chắn là sẽ tìm đc vị mình thích <3 Riêng tui thì vị nào cũng ghiền, hiuhiu kem đặc, béo, thơm lắm mấy mannnn <3 T tới ăn kem, dắt con bạn tới cũng ăn kem mà nó còn ghiền cả món khúc bạch =))) Ngài ra có milkshake shake từ kem với trái cây tươi healthy lắm à hí Giá cả T thấy xứng đáng với chất lượng đồ T đc ăn chứ không mắc (20k/1 viên kem 20k/1 phần khúc bạch 60k-70k/ 1 hộp kem 335ml đem về . . ) À nhân viên cute lắmmmm, T làm khách quen chai cả mặt nên mấy anh chị nhân viên điểm mặt riết =)))) P/s: Review nhân dịp lần thứ n mò tới quán =))))