Giới thiệu
- Địa chỉ: 174 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Yifang - Taiwan Fruit Tea - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Cafe Yifang - Taiwan Fruit Tea - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Cafe Yifang - Taiwan Fruit Tea - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Cafe Yifang - Taiwan Fruit Tea - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Cafe Yifang - Taiwan Fruit Tea - Phan Xích Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã từng đi Yi fang rất nhiều nhưng sau vài lần thì mình đã say goodbye với Yi fang luôn. . + Chỗ ngồi thoáng, trang trí đẹp. Nước uống tạm ổn nhưng hơi mắc, món mới nhưng không để giá tiền trên poster hay menu nên hơi chát. Vì đây là quán trà trái cây nên trà sữa uống rất dở và lạt mùi hơn hẳn so với những chỗ khác. - Một điểm trừ Cực Lớn và mình để ý thấy vài quán khác cũng mắc sai lầm trầm trọng này là nhạc bật quá to. Mình thường hay đi vào buổi trưa để nghỉ ngơi uống nước thư giãn để làm việc hoặc học bài. Quán nếu tinh tế sẽ bật nhạc nền nhẹ và nhỏ để ko ảnh hưởng nhiều đến khách, nhưng lại bật list nhạc Pop Electric hot 100 billboard rầm rầm khiến mình ko thể nào tập trung học bài được. - Điểm trừ Cực kì lớn thứ 2 là quán xài quá nhiều đồ nhựa!! Mình gọi 1 ly trà kiwi mà ly là ly nhựa, ống hút nhựa đặt trong bọc nhựa??? Và thậm chí là cho mình một cái thìa kiêm nĩa dù nước của mình ko gọi thêm trân châu. Lãnh phí và không thân thiện với môi trường.
-
Sữa tươi mía uống 1 lần là ghiền cả đời luôn. Mình dặn 0 đường nên cảm nhận được vị ngọt thanh thanh từ mía, không sử dụng chất hoá học nè. Sữa là Dalat Milk quyện với nước mía uống cực ngon mà để lại dấu ấn trong lòng khách hàng. Không gian sáng sủa, nhiều chỗ ngồi, toilet sạch. Nhân viên làm nước khá nhanh, không để khách chờ lâu
-
Nước ngon nhé mn, ko vào được wifi, ko gian chỗ ngồi ok. Góp ý chút là bảo vệ 2 người mà lười quá. Mình đi với bạn vào gọi họ nói muốn gửi xe mà lo nói chuyện dù là thấy mình, đã vậy quay lại hỏi câu xanh rờn đi đâu? Chả lẽ đi thăm quan@@ mày dắt xe vào chỗ chứ để đây mất thì sao? (Dù là ngay chỗ để xe cửa ra vào) hai người mà kiểu như ông nội vậy. Thuê bảo vệ mà vậy thì ko biết sao nữa. Trẻ mà thấy lười quá (các chị em có con nhỏ cũng để mặc luôn tự dắt xếp xe). Ko dám đi nữa luôn!
-
Có hẹn với bạn ở đây vì độ hot của brand này rần rần luôn. Hóng nhất là món sữa tươi trân châu đường đen, đúng là không làm thất vọng nhưng vẫn không mấy đặc sắc để quay lại, vì bây giờ ngoài các brand có thêm món STTCĐĐ thì còn các quán trà sữa nhà làm cũng có luôn. mình gọi 2 ly sữa tươi trân châu đương đen size M nhé, trân châu là size nhỏ, vị cũng được, lần tới nếu có cơ hội minh sẽ thử các món có mía, nghe lạ mà mình nghĩ chắc ok hơn. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên tư vấn món ok. Bạn mình trả qua grab pay nên được lời nhé vì mua 1 tặng 1 nè.
-
Yifang phan xích long chi nhánh này hơi kém duyên với mình, mãi tới lần thứ 3 ghé đến mới vô ngồi uống được, lần đầu là hôm khai trương chạy ngang thấy đông quá nên bỏ cuộc, lần 2 là 1 tối trong tuần khai trương đến nhưng full sạch chỗ, lần 3 là gần đây sẵn đi ngang với nhỏ em nên ghé, may quá có chỗ. Không gian khá xinh với view sáng sủa, trang trí cute, nhiều hình trên tường dễ thương. tầng dưới có mấy góc chụp lên hình xinh á. Tầng trên rộng rãi hơn, ổ điện hơi ít nha, WIFI LAG KINH, mình bắt ké wifi của quán khác đó chời. mình order sữa tươi mía và trà sữa trân châu yifang. sữa tươi mia ngon lắm, có thể có người thấy hơi tẻ nhạt kiểu nước mía nhưng mình thích vì ngoài vị mía khá rõ và fresh thì có thêm vị béo nhẹ của sữa tươi, ngọt vừa nữa, uống lạnh ngon ghê. nhỏ em uống trà sữa trân châu yifang, trân châu mặc định là mini á, uống chán thấy mồ, phần trà sữa thì ổn, nên giảm đường. Điểm trừ cho wifi nhaaaaaaaa