Giới thiệu
- Địa chỉ: 256 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Yamayuki - Kem Gelato Nhật Bản
[Tổng hợp] - Cafe Yamayuki - Kem Gelato Nhật Bản
[Tổng hợp] - Cafe Yamayuki - Kem Gelato Nhật Bản
[Tổng hợp] - Cafe Yamayuki - Kem Gelato Nhật Bản
[Tổng hợp] - Cafe Yamayuki - Kem Gelato Nhật Bản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần thứ 2 quay lại vì có chương trình mua 2 viên kem tặng 1 bánh trứng gà non. Chương trình diễn ra vào ngày 9 và 10/5, mình đến vào trưa ngày 10, thì chị nhân viên bảo hết bánh, hụt hẫng lắm vì lúc mình mới vào thấy chị nhân viên nướng bánh thơm phức. Vì vậy mình chỉ lấy kem, mà mình nhìn bảng menu thì có ghi rõ "2 viên kem size M" là 55k, trong khi bill ghi 60k. Mình hỏi lại chị nhân viên, thì thấy chị nhìn lên bảng menu chần chừ 1 lúc xong trả mình 5k. Vị kem cần đậm đà và rõ mùi hơn.
-
Hôm trước mình và bạn mình có mua hai ly sữa tươi trân châu đường palm với matcha milk tea thì ly matcha có sẵn trân châu trắng, hôm nay có mã meete nên mình qua mua order giống vậy nhưng matcha lại không được bỏ trân châu nữa :( thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nước khá ngon.
-
Mình có 3 phiếu giảm giá nên đi ăn nhưng may hôm nay là Mother's Day nên được mua 1 tặng 1 quá rẻ luôn! Gia đình mình đi 4 người gọi 8 viên M ăn tại quán cộng với 1 viên L để được tặng bánh trứng. Phải nói kem cực ngon luôn, rất thơm và đậm vị. Mình thích nhất là vị Phô Mai và vị Than Tre, còn em mình thích Vani. Bánh trứng thơm, ăn kèm với kem là hoàn hảo. Không gian quán rất đẹp, trang trí dễ thương, nhiều view cực hút mắt. Nhân viên cũng cực kì thân thiện! Vì hôm nay mua 1 tặng 1 nên nhà mình còn mua thêm 12 viên đem về nữa, được cấp đông để kem cứng hơn mang về không bị chảy. Tổng thiệt hại là 345k cho 20 viên M và 1 viên L tặng 1 bánh trứng. Chắc do mua nhiều nên được tặng 2 voucher nữa, đã luôn! P/S : Đây là lần đầu ăn ở Yamayuki do quán mới mở hồi tháng 3 nhưng đã làm mình rất ấn tượng, kem ngon và lạ không thua Baskin Robbins, nhân viên thân thiện, decor đẹp. Chắc chắn sẽ quay lại thưởng thức thêm!
-
Không hài lòng. Rõ ràng trong ưu đãi thì ghi áp dụng toàn menu nhưng tới thì lại bảo chỉ áp dụng cho kem. Mình có hỏi tại sao thì lơ đi không trả lời. Nếu cảm thấy không muốn giảm giá thì tốt nhất đừng mở ưu đãi làm gì. Kem ngon nhưng trà sữa không ngonThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nằm trên đường Phan Xích Long, đường này thì số lung tung nên các bạn nhớ nghiên cứu bản đồ trước khi tới. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ko kém phần nổi bật với tông hồng bánh bèo, dễ thương lắm. =)) Bước vào quán các bạn sẽ thấy quầy kem của quán được trình bày rất bắt mắt và các bạn cũng có thể ngửi thấy mùi béo của sữa ngay. Quán trang trí tông hồng nhạt, có 1 cây hoa anh đào giả, tường vẽ cũng rất đẹp. Không gian nhỏ, ko có lầu, nhưng nhìn sạch sẽ sáng sủa. Mình gọi 1 sữa tươi trân châu đường palm, 1 trà sữa hoa cúc, 1 bánh trứng gà nguyên vị. Sữa ở đây uống béo nhẹ, ngon, vị trà ko nổi bật lắm, nhưng tổng thể là ngon vì mình rất thích uống sữa, sữa thanh nhẹ, chất hơi đặc, nhưng ko tạp cảm giác lợn cợn hay có mùi tanh trong miệng. Trân châu mình thấy còn hơi ngọt. Bánh trứng gà ngon, giòn. Nhân viên dễ thương lịch sự. Lần sau mình sẽ thử món kem vì thấy mọi ng cũng order rất nhiều.