Giới thiệu
- Địa chỉ: 83 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.xiaoban.com.sg
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Website: //www.xiaoban.com.sg
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Cafe XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Cafe XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Cafe XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Cafe XiaoBan Soya Singapore - Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi mua pudding đậu nành cũng nhiều lần r nên hôm nay quyết review cho bà con.... Các sản phẩm ở đây hầu như đều làm từ đậu nành thiên nhiên cả, nên rất tốt cho sức khoẻ... Món đắt hàng ở đây dĩ nhiên là pudding đậu nành rồi, nó như tofu vậy nhẹ như nước luôn ... vị thanh mát, ăn vào cảm thấy rất nhẹ bụng, ngọt từ đậu nành chứ không vì đường .... Ngoài ra chỗ này còn bán bánh krept nữa k biết viết đúng k , nhiều loại nhân và giá cả phải chăng lắm .... ăn một lần là muốn ăn mãi ~ Nói chung cái quán này ưng cái bụng tuiii ^^
-
Này là chỗ thân quen của mình với người yêu rồi bạn bè của mình luôn. Cứ hễ không có chỗ đi là "Xiao Ban không" thì ai cũng gật đầu lia lịa. Pudding ngon cực, mình với bạn mình không thích Pudding Hạnh Nhân lắm, tụi mình thường gọi Pudding Truyền Thống vì vị ngon, dễ ăn, không ngọt gắt. Waffle thì ngon với thơm lắm, vừa bước vào quán thì đã nghe mùi thơm của bánh rồi. À mình với bạn mình hay chọn waffle vỏ choco nhân choco, vị của blueberry thì hơi ngọt một xíu nếu mà bạn nào thích ăn ngọt thì đó cũng là sự lựa chọn khá ổn. Có điều dạo này vỏ bánh mỏng hơn hồi trước lúc quán mới mở, ăn không còn độ mềm nữa mà nó giòn quá, mình thấy không ngon nên mấy lần gần đây đi mình chỉ gọi pudding thôi, chia tay waffle. Sữa đậu nành thì không ngọt lắm có mùi đậu nành rất là thơm, còn các loại trà sữa thì kèm với pudding truyền thống hoặc là pudding thảo mộc nữa, thảo mộc thì ăn khá là giống sương sáo nhưng mà cũng ngon. Mình thử hết các loại nước trong quán rồi và mình thích nhất là trà sữa bạc hà pudding truyền thống. Anh chị nhân viên ở đây dễ thương, pudding lại còn ngon nữa, giá cả thì mình thấy hợp lý, hai người đi nếu kêu 2 combo thì chưa tới 100k, cũng không mắc lắm mà lại chất lượng, chắc chắn mình sẽ lại tới đây nữa.
-
Mình mới đến quán lần đầu tiên bữa thứ 7 tuần trước. Quán nhỏ, vắng, nằm bên trái đường 1 chiều nên hơi khó thấy. Mình gọi combo Trà sữa và Pudding thảo mộc 39k. Nhỏ bạn thì chọn Waffle socola mứt việt quất. Waffle cũng to, ăn được. Trà sữa thơm, không quá ngọt, không béo vị sữa nên uống rất thích. Tuy nhiên, ống hút hơi nhỏ, khó hút được pudding dưới đáy ly. Nói chung là quán ok, giá không quá mắc. Mình sẽ dẫn bạn đến lần nữa.
-
- Quán nhỏ, khá vắng chứ không đông, không gian xinh xắn ấm cúng, ở đây chủ yếu là mua mang về vì mình thấy toàn để vào ly chén nhựa. - Bánh waffle ngon, theo mình là hơi khô, trà sữa béo, đậu nành thơm béo, ăn mát. Món ăn thức uống ở đây đều về đậu nành nên rất tốt cho sức khỏe, các loại trà sữa cũng ngọt thanh chứ không gắt, uống rất đã. - Gía ở đây cũng khá rẻ, không hề mắc chút nào, kêu combo có lợi hơn nhiều nhé. - Nhân viên tư vấn nhiệt tình, không hiểu chỗ nào thì họ sẽ giải thích
-
Search trên mạng quán nước trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thấy lạ lạ nên quyết định đi thử. Không gian nhỏ, nằm trên đường 1 chiều. Bánh waffle ngon còn nước đậu nành thấy bình thường.