Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Wow Taiwan Milk Tea - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Wow Taiwan Milk Tea - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Wow Taiwan Milk Tea - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Wow Taiwan Milk Tea - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Wow Taiwan Milk Tea - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước giờ mình toàn uống hồng trà do sợ mập , nay quán này lạ nên uống thử ts trân châu , mình kêu trà sữa trân châu 100% đường vì những quán khác 100% bt vs mình mà ở đây cho ngọt quá ( chắc lần sau phải kêu 70%) , trân châu thì cứng ngắc . Hơi bị thất vọng :((
-
Mình này uống khá lạ miệng , hix , nhưng chắc không hợp khẩu vị rồi , giá cả thì khá mềm so với các quán trà sữa hiện tại
-
Review WOW lần 2 nè. Thức uống ngon mà chất lượng cũng tốt. Nhân viên lại còn thân thiện, view đẹp khỏi chê ~. Lần đầu uống thì hồng trà quá ngọt còn lần 2 thì hơi đắng? Nhưng không sao trân trâu ngon là vớt vác lại được phần nào =))) Trà xanh đào ngon nha, không quá chua nè.Mà mình có thắc mắc là phải nạp tiền vô thẻ mới được giảm giá nhỉ? Mình nhớ lúc làm thẻ anh nhân viên không có nói ._. WOW sẽ mãi là thương hiệu trà sữa yêu thích của mình nhéee ❤
-
Ở đây yên tĩnh thức uống khá là ngon. Mình đi uống 2 món là Thanh trà nguyệt nhật (lạ theo mình thấy giống như trà lài pha trà hoa cúc thêm chút độ ngọt) tuy nhiên vì mình thích trà đậm mùi trà nên món này không hợp lắm. Món thứ 2 là Lục trà sữa mình gọi thêm trân châu trắng mà 2 này kết hợp lại bao ngon. Lục trà sữa uống vào hơi béo nhưng là lạ và ko bị ngán cộng thêm trân châu trắng ngon. Sẽ ghé lại khi có dịp
-
Uống đây chắc cũng gần đc 1 năm rồi, giá sinh viên, thức uống ngon, mình thường uống thanh trà mật ong và trà sữa, mình rất thích trà sữa của quán, topping bạn mình khen ngon, mình không thích cho topping vào trà sữa cho lắm nên review về topping là nghe bạn mình nói sao mình nói vậy. Gà với bánh bao sữa cũng ngon, tuy nhiên gà hơi khô nên mình thường không order. Mấy anh chị nhân viên dễ thương rất nhiệt tình, 1 tuần mình với bạn bè tới đây chắc cũn phải 2,3 lần, có tuần mình và bạn bè tới đây tận 4 ngày luôn. Riêng có bảo vệ mình không thích lắm. Toàn để người ta tự dắt xe. Lúc đầu mình tới quán rất nhiệt tình, càng về sau không biết mình có làm gì ổng phật ý không mà ổng thái độ với mình 🤔🤔🤔, không biết mình nhạy cảm quá k nữa😆😆 nên càng về sau mình cũng ngại tới quán. Nhưng mình vẫn sẽ ủng hộ quán. Vì đối với mình, trà sữa là tình yêu với mình, nó quan trọng hơn thái độ của ông bảo vệ 😂😂😂😂