Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2 - TTTM Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe TWG Tea Salon & Boutique - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Cafe TWG Tea Salon & Boutique - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Cafe TWG Tea Salon & Boutique - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Cafe TWG Tea Salon & Boutique - TTTM Takashimaya
[Tổng hợp] - Cafe TWG Tea Salon & Boutique - TTTM Takashimaya
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sang chảnh từ phong cách đến bài trí. Mình có 5 người, mỗi ng phải order 1 ấm trà. Mình chọn trà chát và được giới thiệu trà Đài Loan, thực ra vị ko có gì đặc sắc, như trà mạn VN. Các vị trà khác, đặc biệt là trà Nhật thì rất thơm. Order thêm 1 set bánh thì có 1 bánh ngọt và 3 bánh mặn nhỏ. Bánh ngọt thì hơi béo và ngọt quá, nhưng bánh mặn thì ổn, thơm mềm. Mình ko ăn maccaron vì sợ ngọt. Bạn mình order bánh đặc biệt trong set new year thì ăn ko ngon vì hơi bị béo quá. Nói chung uống trà ko thì ổn. Bánh ngọt cần phải cải thiện vì chả có loại gì uống phù hợp với trà cả. Giá đương nhiên là ko rẻ rồi. Khách uống trà còn đc tặng 1 voucher mua trà mang về giảm giá TRONG NGÀY nên từ bỏ luôn ý định cho lành.
-
Mình khá là thích ngồi ở đây nên nếu rảnh thì buổi chiều sẽ ghé đây thưởng 1 bình trà, ngoài các loại trà thường hay uống thì hôm nay mình có thử thêm trà hoa, đựng trong bình trong suốt có thể nhìn thấy hoa trà nở bên trong rất đẹp. Ăn macaron uống trà là nhất luôn, không cảm thấy quá ngọt như khi ăn bánh bình thường, ở đây ngoài macaron thì còn 1 số loại bánh khác nữa nhưng cá nhân mình thấy không xuất sắc bằng. Phục vụ khá lịch sự chuyên nghiệp, trà lên nhanh nhưng đợi bánh thì lâu lắm
-
Hôm đó mình gọi một phàn bánh tầng cỡ 500k mấy, gồm bánh sandwich ba vị, mình thích nhất là vị cá hồi rau thì ngon lắm cơ, 3 cái còn lại ăn cũng là lạ nữa, có cái sandwich nấm rơm. Còn tầng thứ 2 là bánh muffin ăn rất ngấy. Tầng cuối cùng là bánh ngọt là tầng ăn ngấy nhì, mình chỉ thích bánh cheese cake bộc vỏ fondant màu đỏ hình trái tim. Về trà, mình gọi 2 bình: weekend in dubai có mùi dứa và hoa hồng rất thơm, thanh khúc cuối. Weekend in St tropez tea vị đậm hơn, có mùi rasberry thơm và ngon không kém. Phục vụ lịch sự nhưng hơi lơ khách, view rất đẹp, không gian hơi nóng. Mình nghĩ được mỗi trà ngon còn bánh chắc mình chưa thử đúng rồi. Giá khá cao.
-
Mình có ghé quán uống trà thử Theo mình thì nếu muốn sang chảnh thì hẳn tới Vì giá trà ở đây khá mắc, dao động 100.000đ trở lên Đem khoảng 500.000đ thì ổn QUI ĐỊNH MỖI NGƯỜI 1 BÌNH TRÀ Mình gọi 1 milk ôlong với 1 trà dâu Milk ôlong mình sợ ngọt thì được nhân viên giới thiệu là có hấp sữa nên không quá ngọt Và sự thật là CHẢ CÓ MÙI SỮA GÌ CẢ Cũng chẳng có tách đường hay sữa để bỏ vào trà Phục vụ thì kiểu coi thường khách thì phải Mình ghé buổi tối, lúc đó chỉ có 2 bàn khách mà nhân viên đưa menu và đi mất hút Đã vậy không thèm quan sát khách cần gì mà lại tính phí phục vụ gần 70.000đ :)))) Mình gọi 1 trà dâu 1 milk olong với 3 bánh maccaron tính luôn phí phục vụ là 470k
-
Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời