Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trịnh - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Cafe Trịnh - Xuân Thủy
[Thực đơn] - Cafe Trịnh - Xuân Thủy
[Thực đơn] - Cafe Trịnh - Xuân Thủy
[Thực đơn] - Cafe Trịnh - Xuân Thủy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá cả hợp lý, đồ uống cũng được, menu cũng nhiều món, cơm trưa ở đây ăn cũng ngon, wifi mạnh, có cả sân vườn và phòng máy lạnh Tuy nhiên có những điểm trừ sau: Nhân viên phục vụ không tốt lắm, vì là khách khá thường của quán (gần nhà) nên thấy quán thay đổi nhân viên liên tục. Cafe tên Trịnh nên cứ ngỡ sẽ hay mở nhạc Trịnh nhưng không phải, mình ngồi cả buổi mà toàn được nghe Người tình trăm năm. Quán còn nhược điểm là phòng lạnh có để dân văn phòng dùng cơm trưa nữa, nên khi vào phòng lạnh thì nghe mùi thức ăn, tạp mùi, khó chịu.
-
Tối hôm kia vì đi công việc nên mình mới qua tận đây, chứ thiệt tình xa quá xa. Không gian quán có sân vườn và có phòng lạnh, trong phòng lạnh nhìn cách bày trí thấy k có j nổi bật, ngoài ra còn có 2 tầng trên, ngoài sân tầng 1 hơi chán phèo, được lót bằng gạch tàu và kê bàn ghế sắt, k gắn loa nên chả nghe được tí nhạc j hết. Giá cả thức uống tương đối ok, menu cũng có bán thức ăn và cơm trưa văn phòng nữa. Thức uống mình thấy chất lượng tạm ổn, phục vụ nhanh nhẹn.
-
Do có việc nên mình ghé ngày 2 lần : sáng và tối. Sáng tầm 9h khá là đông ấy, còn tối 8h thì lại ngược lại khá vắng. Nhạc Trịnh, gió mát, không gian khá là êm đềm. Món đá xay bạc hà uống không ngon lắm. Cảm giác siro này là loại rẻ tiền ấy, nên vị của nó uống vào cảm giác khá ngay. Cafe cũng không quá ngon, hợp khẩu vị. Caramel jelly : cái này uống khá được. Nhưng mà jelly ăn lại không ngon. Bảng hiệu quán không nổi bật lắm. Có bảo vệ trông xe miễn phí.
-
Quán gần nhà mà giờ mới vô lần đầu. Thấy menu cơm trưa phong phú hơn những nơi khác, tuy nhiên menu nước giá hơi chát một tý nhưng tạm chấp nhận được. Một phần cơm ra ăn rất vừa miệng và đủ no, túm lại là mình thấy cơm vp ở quán này ngon hơn những quán khác trong khu Thảo Điền này. Ko gian quán thì đậm chất sân vườn, khách đông và mở toàn nhạc Quang Dũng thui.
-
Có người bạn rủ qua quán này cf ăn sáng. Gọi dĩa bò lúc lắc mà đem ra như hình. Cả 3 đứng hình! Hỏi phục vụ thì bảo là do bếp chính nghỉ. Xong bảo để bếp làm thêm. Sau khi làm thêm cũng cảm thấy không thoả đáng. Ca phê thì uống ok.