Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 39.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 39.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Xu - Tea & More
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Xu - Tea & More
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Xu - Tea & More
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Xu - Tea & More
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Xu - Tea & More
Vị trí
Đánh giá
-
-
XU đang đồng giá 18 loại thức uống chỉ 23k mà mình thấy uống siêu ngon luôn. Topping ở đây cũng chất lượng nè. Trân châu đên cho nhiều lắm á mà cũng dẻo ngon dễ nhai nữa, còn hàn thiên là trân châu trắng sần sật giống Gong Cha Nhân viên nhiệt tình vs khách hàng, làm nước nhanh nữa, lúc mình lấy nước mà họ cảm ơn đúng nhiệt tình :))) Không gian cũng vừa phải, ko nhỏ, ko rộng nhưng mà phong cách này lần đầu mình thấy, nhìn nó cứ sang trọng vs lạ lạ sao ấy :))) Trừ cái giá cả hơi đắt ra thì mình thấy ở đây mọi thứ đều oke, nhiều lần ở đây giảm giá trà sữa mình mới qua đây uống á chứ ko là th :))))
-
Có dịp Xu mua 1 tặng 1 nên mình rủ cô”bạn trà sữa” mình đi uống thử^^ Không gian làm mình liên tưởng đến kiểu không gian quán Karaoke như King hay Kingdom gì đó😂 quán đẹp,sang mà hơi thiếu không gian chút,ghế salon êm ,thoải mái ngồi thích lắm😝 Về nước,tụi mình gọi 1 ly hồng trà macchiato ,1 ly pudding choco.Trà sữa ở Xu uống ok lắm^^ Hồng trà thơm,macchiato cũng được mà k quá ấn tượng,nên chỉnh đường bớt ngọt xíu.Ly pudding chocolate mình thấy ngon hơn nè,choco đậm vị :) Nhân viên phục vụ khách như hoàng đế:)) tận tình,chuyên nghiệp nè.Có cái wifi dùng trong 2h thôi à:( Giá rất hợp lý so với chất lượng ,dịch vụ,tầm 40-60k
-
Trà sữa ngon lạ so với các quán khác, vị trí quá đẹp khi ở cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không gian đẹp, phục vụ ok
-
Mình đi chỗ này với bạn chắc cũng nhiều lắm luôn rồi. Lần đầu đi là được khuyến mãi khai trương hay sao ý nên mua 2 ly uống tại chỗ xong còn mua thêm 2 ly đem về nữa. Cream cheese thì ngon, mặn vừa phải. Trân châu khá ổn nhưng không nổi bật. Hàn thiên thì giống rau câu làm thành viên vậy, uống hay hay. Mình có gọi trà xanh latte đậu đỏ uống thử. Mình thì thấy cũng khá ổn, nhưng trà xanh kiểu như pha không chín kĩ hay sao nên vẫn còn nồng mùi tanh. Đậu đỏ là vị cứu tinh cho món đó. Vì đậu đỏ ngọt nên uống chung với nhau nó át mùi kia đi. Các loại trà mình gọi cùng macchiato thì rất dễ uống. Có 1 lần gọi trà sữa pudding với trân châu. Khá là bình thường, nếu so về giá cả thì ly đó hơi mắc. Nói chung là nếu các bạn có đi thì mình khuyên nên gọi macchiato. Quán decor cũng đẹp, chụp ảnh này nọ sống ảo được lắm! Thích nhất cái gương trong phòng vệ sinh 😂. À thêm nữa là gọi món rồi nhân viên mới cho pass vào wifi, mà cũng giới hạn có 2 tiếng thôi.
-
Quán trà sữa nằm trên con đường Ngô Đức Kế đắt đỏ nhưng không gian khá bất ngờ nha: ghế bành tô to đùng, ngồi thích vô cùng, không gian cũng rộng rãi, ko quá đông, nhạc hay, có view ra bên ngoài nhìn mát mắt. Menu cũng khá nhiều loại nhưng chỉ có 1 size, lần nào tới mình cũng kêu dòng trà mật ong, trà sữa với trà xanh. Trà ngon, thơm dịu, uống thanh mát khá thích. Giá ly size M 40-60k chưa tính topping như vậy tính ra cũng khá cao nhưng xứng đáng với chất lượng, vị trí, không gian quán. Nước pha hơi chậm xíu.