Giới thiệu
- Địa chỉ: 216 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trasuathuduc.com
- Số điện thoại: (028) 37 225 656
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Website: //www.trasuathuduc.com
- Số điện thoại: (028) 37 225 656
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Vincom Thủ Đức
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Vincom Thủ Đức
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Vincom Thủ Đức
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Vincom Thủ Đức
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Vincom Thủ Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà Tiên Hưởng chi nhánh vincom Thủ Đức nằm ở tầng 3. Mình gọi trà hoa lạc thần sủi bọt size M giá 31k và trà alishan sủi bọt size M giá 36k. Trà hoa thì vị hơi chua chua, uống lạ. Trà alishan uống đắng đắng. Lớp sữa bọt ở trên béo béo ngon lắm. Giá ở đây hợp lý, tầm 30-50k. Mình ghé được tặng vài voucher khuyến mãi nữa. Về vị trí ngồi cũng khá thoải mái, rộng rãi, decor dễ chịu. Thực đơn đa dạng, rất là nhiều loại trà. Nhân viên lịch sự, dễ thương.
-
Lần đầu đến, mình với bạn mình gọi 1 ts tiên hưởng và 1 ts hoa hồng mà quên gọi topping nên thấy thiếu thiếu :v . Tuy vậy nhưng trà sữa vẫn khá ngon. Không gian đẹp nhưng hơi tối, thích hợp cho các bạn có nhu cầu không gian yên tĩnh để học bài. Nhân viên lịch sự, vẻ mặt không được tươi tỉnh cho lắm, chắc do thời tiết nóng nực.
-
Lần đầu mình uống thử :3 - menu đa dạng nhìn hoa mắt mình uống trà sữa lúa mạch vì được nv giới thiệu là khách hay order, thêm kem nữa uống béo béo ngon lắm luôn😍 ny mình uống hồng trà: mình ké thấy nhạt nhạt không hợp người ưa ngọt và béo như mình^^ tuy nhiên vị trà rất thanh và dễ uống - không gian quán hơi tối, khá yên tĩnh khi ở trong một trung tâm thương mại, nhạc mở hay. ôm sách vở ngồi học cũng OK - nhân viên nhiệt tình, làm khá nhanh - giá trà tiên hưởng cũng phù hợp hssv, mình rất thích và sẽ ghé lại
-
Trà sữa vải + flan khoai môn Trà sữa dâu tây +trân châu Trà sữa uống được nhưng trà vải đúng vị hơn. Flan khoai môn thì hơi giống thạch rau câu. Có dịp sẽ quay lại lần nữa.
-
Mình đi vs ban gọi 2 ly, hồng trà lúa mạch sủi bọt và lục trà sủi bọt. Đầu tiên là lớp kem, hơi ít,theo mình thì vị ko béo mấy, so với bobapop thì tệ hơn nhiều. Hồng trà lúa mạch của mình ko rõ vị, lục trà của bạn mình thì y như trà đá, 35k mà quá dở, nhạt nhách, ko thấy vị trà mấy. Chỉ được thái độ phục vụ nhân viên nhanh nhẹn.