Giới thiệu
- Địa chỉ: 15i Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.tratienhuongfreshtra.com
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 61.000 ₫
- Website: //www.tratienhuongfreshtra.com
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 61.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Nguyễn Thị Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà sữa Tiên Hưởng Mình uống vị truyền thống topping là hạt xí muội (loại mới ra). Vị: không ưng lắm :)) uống thì không ngán nhưng mình thấy có vị giống giống sữa đậu 😂😂 Topping: hơi tụt mood :)) mình tưởng nó sẽ ra giống hạt thuỷ tinh hoặc viên xí muội nhưng làm kiểu giống thạch trái cây và vị xí muội cũng không rõ, chịu khó nhai kĩ mới nghe ra. Không gian: chi nhánh này ổn :))) nhìn sạch và xinh Nhân viên: ok, dễ chịu quá nè :)) Giá: khá rẻ so với không gian và thương hiệu. Điểm cộng là cái ly này nhìn xinh khá giá trị nhưng nếu bạn gọi kiểu ly bình thường thì như kiểu li nước mía 😂😂 Đánh giá chung: uống cũng được, uống vì không gian và mấy thứ linh tinh chứ nếu mua take away thì không vì vị này không ổn. Các bạn đến quán có thể thử trà chanh mật ong vì mình thấy cái này khá ngon :D
-
Khách vào không hỏi là mua mang đi hay ngồi ở lại dùng, bạn mình đi lên lầu mới biết hết chỗ mà lỡ order rồi. Thối tiền không in bill. Làm trà cho mình k giảm đường đá như yêu cầu. Mình vào trước order trước và đứng đợi, sau đó có 1 bạn người Hàn vào sau thì lại thấy làm cốc Trà sữa socola cho bạn đó trước??? Xong trả trà cho mình, mình check lại thì thấy k add trân châu như mình order. Làm sai không xin lỗi, khách vào khách ra cũng ko xin chào cảm ơn gì luôn. Bye!
-
Đi học về nên mình có ghé qua Tiên Hưởng gần trường để uống trà sữa. Vì đi lúc mới mở quán nên quán khá vắng, không gian yên tĩnh. Quán có chút nhỏ, có lầu nhưng không gian nhìn ra bên ngoài ở đó không được đẹp. Về trà sữa thì mình có gọi Trà sữa thường, Trà sữa Tiramisu và Trà sữa đậu đỏ. Trà sữa thường nay có chút nhạt, trân châu dai, ngon. Trà sữa Tiramisu mình thấy không khác gì so với trà sữa thường, vị giống nhau và mình chẳng thấy vị Tiramisu đâu hết. Trà sữa đậu đỏ uống cũng ổn, đậu đỏ ngon. Nói chung cũng tạm ổn.
-
Hôm qua mình và bạn ghé trà sữa tiên hưởng ở đây, hình như quán đã sửa sang lại nhìn sáng sủa và đẹp hơn nhiều, ánh sáng tốt tha hồ sống ảo. Nhân viên thì mình thấy ko được tận tình lắm. Mình gọi ts mun thêm hạt ngọc trai & sủi bọt , bạn mình gọi ts tiên hưởng thêm trân châu & sủi bọt. Nói chung thì vị khá là ok , mình gọi 80 đường thấy vẫn còn hơi ngọt với béo nên uống nhiều chắc sẽ ngán. Có 1 điểm trừ lớn nhất là giá khá cao so với chất lượng, 2 ly mình gọi đều là size vừa mà tổng 97k. Với số tiền này thì mình cũng uống đc 2 ly gongcha hoặc 3 ly bobapop rồi. Mình nghĩ quán nên xem xét lại khoảng này!
-
Ôi dồi ôi tìm được chỗ trà ưng ý quá nè !!! 😲😲 Menu thì nhiều vl nên cứ uống đại đi nhé :)) mình uống 3 4 ly gì đấy, có Trà sữa lục trà hoa quế, có cả cánh hoa cúc trong đấy, uống hơi ghét lợn cợn thôi , 3x trân châu ngon ngọt daiii mê mẩn luôn, nhưng cho ít quá nhé 15k đấy nhé 😐😐😐 uống nên uống ly lớn cho đã nhé Lục trà cam tươi chua chua thanh thanh cho max đá lạnh lạnh đã khát lắm nhé, ly bé 30k ko đủ đô và cũng hơi đắt so với chất lượng ! Trà xanh 2x trân châu :)) ngựa ngựa kêu 50 đường thành ra đắng nghét, trà ở đây mấy bạn kêu 70 đường trở lên cho an toàn nha 💕