Giới thiệu
- Địa chỉ: 1D Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Huyền Trân Công Chúa
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Huyền Trân Công Chúa
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Huyền Trân Công Chúa
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Huyền Trân Công Chúa
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Huyền Trân Công Chúa
Vị trí
Đánh giá
-
-
It was too sweet for me. So I haven't really enjoyed drinking it.
-
Tập thể dục chỗ này xong ra thấy có quán trà tiên hưởng, vui quá nên ghé vô luôn vì cũng đang thèm ngồi máy lạnh. Chỗ này không gian trang trí rất ổn, ngoài cửa để 1 dãy bàn ghế cho ai thích ngồi ngoài trời, bên trong máy lạnh phà phà, tuy không gian ko lớn nhưng vì bài trí gọn gàng nên cũng có rất là nhiều chỗ nha. Trên lầu cũng có bàn lớn và bàn đôi cho ai có nhu cầu. Vì là ghép với dãy sân vận động nên nhà vệ sinh phải đi ra cái hành lang mới gặp. Nước ở đây pha ngon, mình uống trà sữa lúa mạch 26k với sủi bọt 12k rất ngon luôn.
-
Ông bạn rủ ra đây coi bóng đá, sẵn thấy Tiên Hưởng nên tấp vô ngồi uống luôn. Chi nhánh này ở dưới lầu khá thoáng, ở bên trên thì khá đẹp, lúc mình tới còn có người nước ngoài tới nữa. Tụi mình đi 2 đứa, chọn uống combo cho rẻ (mà cuối cùng thì ko rẻ nhiêu hết), gồm 1 trà sữa, 1 trà trái cây và 1 đồ chiên (tụi mình chọn xúc xích hén), tổng thiệt hại hết tầm 70k, khá ok về giá nè. Trà sữa uống hơi bị ngọt dù đã dặn làm ít ngọt rồi, trà vải của mình thì khá thơm và vị cũng ngon. Xúc xích chiên hơi bị khét xíu. Máy lạnh ở trên lầu bật hơi thấp độ nên ngồi xíu là lạnh teo luôn. Nhân viên nhiệt tình và dễ thương, khá nhanh nhẹn. Gởi xe ở sân bóng kế bên mất 5k nhé T-T
-
Đi chơi Tết nên ghé vào đây. Không gian tương đối nhỏ, có ngồi ở ngoài trời. Nhân viên dễ thương. Menu nhiều món hoa mắt luôn (chọn trà sữa hoy mà đứng cả buổi:))) Dù có món gì đi nữa nhưng mình đều kêu kèm milk foam vì siêu nghiền món này ở Tiên hưởng (béo béo, thơm thơm và phải MẶN). Kêu ly trà chanh quất je je đó mà nó chua lè chịu ko nổi luôn:((( phải bỏ nửa ly. Trân châu hôm mình ghé ko có hột lớn phải uống hột nhỏ, ko thích lắm. Ly còn lại của bạn mình thì rất ngon) Giá vậy ok
-
Lần nào tập xong cũng tấp tấp vô đây ún trà. Ngán trà sữa r nên luôn order trà xanh hay hồg trà ở đây. - Hồng trà đào thì bình thường, ngọt quá ko thik. Trà xanh nha đam nhạt quá cũng ko thik. Thik nhất trà xanh đào ở đây, ngọt ít dễ uống. - Lần nào ún cũng tích đc 1 điểm để dành mai mốt đổi thẻ. - Nhân viên thân thiện, nhớ mỗi chị thu ngân vs anh mập mập dễ thương. - Không gian uhm cũng đc khá yên tĩnh dễ nch, có máy lạnh.