Giới thiệu
- Địa chỉ: 199 Đường Số 7, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - Đường Số 7
Vị trí
Đánh giá
-
-
K bik do đói hay s mà uống ly trà sữa hồng trà hoa quế quá toẹt vời luôn. Ord thêm thạch tim dâu và trân châu lớn mà k thấy bỏ tran châu vào, về nhà mới phát hiện gọi cho quán 2,3 cuộc k thấy ai nhấc máy luôn. Có chút hơi bực đấy, tim dâu thì ngon. Ly trà xanh chanh tươi mật ong đáng lẽ sẽ ngon nhưng do quán dùng loại chanh giấy uống thất vọng vô cùng. Mà đâu phải rẽ đâu, phải mua chanh chất lượng chút chứ chanh giấy rẻ bèo. Nhân viên vui vẻ. Cũng khá đông
-
Hôm nay mình với chị đi vòng vòng chơi sẵn thấy trời nóng quá dô hưởng máy lạnh, mình gọi trà sữa trân châu trắng với trà xanh xoài pop ball chanh dây, trà sữa uống thơm trân châu ngon còn trà xanh xoài chị mình nói uống cũng đc lắm. Không gian đẹp nhưng lúc mình lên thì chưa mở máy lạnh nên hơi nóng.
-
Vị trí: mặt tiền đường lộ bao lớn 😁 chỗ giữ xe thoải mái Nhân viên: vui vẻ Thanh toán trước khi ngồi bàn Không gian trang trí đẹp sefie cực đỉnh Đi vào buổi trưa là lý tưởng yên tĩnh cực kỳ Trà alisan và matcha muôn năm
-
Tiên hưởng có mỗi cái trân châu là ngon, thơm đặc biệt hơn những chỗ khác. Còn trà sữa thì không thích xíu nào, cứ nhạt nhạt, mùi không thơm đậm đà gì hết, uống một hớp cố thưởng thức cái mùi trà mà nếm hoài không ra nổi. Còn trà sữa trà xanh thì không khác trà sữa bình thường là mấy. Được cái không gian ấm cúng, view nhìn xuống đường đẹp, thêm cái gần nhà nữa. Nhân viên có bữa thì thân thiện, bữa thì hơi khó chịu. Buổi tối các ngày trong tuần quán vắng khách nên tha hồ chụp background :)))
-
Thề là do làm gần ở đây mới uống, uống 2 lần dở cả hai , lần đầu uống cao sơn ô long trà ko thơm nhạt toẹt, trân châu còn đỡ. Lần thứ 2 kêu trà quan âm trân châu tận 50k, uống vào ko phải trà quan âm mà trà bí đao, kêu có 30 đường mà ngọt kinh, trà bí đao có đường sẵn bỏ vào, uống bên Bobapop vì có hai loại trà đó vị nào ra vị đấy, uống ở đây hai mùi trà ko liên quan luôn. xin đính chính là ko phải bênh bobapop, tui vẫn uống tiên hưởng ở mọi chi nhánh khác, ko hề giống uống ở đây, có bên đây là cực dở, pha trà bí đao thêm trân châu mà 50k. làm ăn kiểu gì