Giới thiệu
- Địa chỉ: 929 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng Cotcha - Cách Mạng Tháng 8
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối đi chơi khuya mình ghé vào quán uống thử. Do trời tối nên quán khá vắng. ĐỒ UỐNG: trà sữa đậm quá trời luôn. Vị trà sữa ở đây rất đậm cả 2 ly luôn nhưng cũng không đến nỗi, nếu bạn nào thích vị đậm thì đây là quán lý tưởng của bạn đấy. Thạch của quán ăn ổn dai dai cũng được. NHÂN VIÊN: nhiệt tình, nhanh nhẹn KHÔNG GIAN: quán có không gian hơi nhỏnhuwng rất sạch và cách sắp xếp không tạo cảm giác gì bó. Trang trí với màu chủ đạo là nâu và xanh.
-
Tối tối rủ nhỏ bạn đội mưa đi uống "tà chữa", mình gọi ly Ireland kèm hạt nguyên vị, tà sữa thơm thơm, topping dai dai giòn giòn, nhai cực thích luôn. Nhỏ bạn thì order ly trà xanh butter thì phải, thấy trên hình lung linh vô cũng, lớp kem dày và bột trà xanh thì full miệng ly luôn, lúc bưng ra thì hơi hụt hẫng, trà xanh có chút xíu hà, nhìn kỹ kỹ mới thấy, nghe nó bảo là không bằng bên Koi. Đặc biệt quán này pha cực kỳ ngọt, bạn mà không hảo ngọt thì nên dặn dưới 30% đường nhé, mình hk thích uống ngọt mà uống 30% vẫn thấy ngọt, phải đợi tan đá ra uống mới vừa miệng, vậy thì hương vị trà sữa lại bị loãng, 😭😭😭 Không gian quán cũng thoáng mát, quán không có máy lạnh, mà dạo này trời mưa nên ngồi cũng mát mẻ. Chú giữ xe cũng dễ thương vô cùng, lúc về chú còn dặn dò trời mưa 2 đứa nhớ chạy cẩn thận, chạy từ từ nha. 😍😍😍
-
Mình cần mua trà sữa mang đi đường dài mà khuya rồi không quán nào mở, chạy ngang đây thấy còn sáng đèn nên tạt vào luôn 🍼Món ruột của mình ở Tiên Hưởng là trà sữa lúa mạch, nhiều người chê vị này không ngon bằng những vị khác riêng mình thì mình mê cái mùi khét khét thơm thơm này :)) Ở đây không dùng đá to như những chi nhánh khác mà dùng đá bi size nhỏ bình thường nên tan hơi nhanh, trà pha hơi ngọt, mình mang đi đường dài tan ra là vừa uống luôn ✔️Nhân viên vui vẻ lịch sự
-
Mình hay uống Tiên Hưởng lắm, lúc nào cũng gọi Hồng Trà Lúa Mạch Kem Phô Mai hết. Thơm nức gạo rang, độ ngọt vừa phải và vẫn giữ được dư vị chát của chà. Kem phô mai béo béo mặn mặn nhưng hơi loảng và nhanh tan quá. Matcha Latte thì fail quá ạ! Matcha đắng ngắt, uống muốn sặc luôn í, bột matcha còn lợn cợn, không được mịn màng gì :'( mà giá tận 70k một cốc í, đắt kinh nên chắc uống một lần cho biết thôi chứ lần sau em xin kiếu 🙄 ⭐️ Ly lần nay update lên khá đẹp nhưng nói tiếng vẫn còn mỏng lắm, cầm không sướng tay và mình phải bù thêm 5k để lên ly đó (đối với hồng trà lúa mạch). Cầm cốc cứ kiểu trơn trơn sao sao í 😢 👉🏼 Follow instagram @quinbeo của mình để xem review hàng ngày nhé 💃🏻🎉💕
-
Trà sữa ngọt quá, uống hơi ngán