Giới thiệu
- Địa chỉ: 233 Cách Mạng Tháng 8, P. 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0909 260 396
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Số điện thoại: 0909 260 396
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - 233 Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - 233 Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - 233 Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - 233 Cách Mạng Tháng 8
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Tiên Hưởng - 233 Cách Mạng Tháng 8
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nghe nói trà đào ở Tiên hưởng ngon lắm, bạn mua cho 1 ly uống cũng ngon, nhưng khi đến đây thì hơi ngỡ ngàng. Menu đưa cho khách và menu tính tiền là 2 giá khác nhau, đào ít lại không ngon. Không gian quán thì nhỏ, phục vụ có vẻ nhiệt tình.
-
Chi nhánh bên CMT8 pha dỡ ẹt k ngon và đậm đà như bên ĐBP Trà thì k thơm k béo như bth mình uống bên ĐBP, vừa tan đá ra xíu là lạt nhách Làm mình giới thiệu bà chị trà sữa này ngon lắm uống vô bã kiu dỡ ẹt lạt nhách..
-
Nghe nói Trà tiên hưởng ngon nhưng hoàn toàn thất vọng, trà không ngon 1 tí nào luôn, pha dở tệ, quá dở.
-
E hèm.. ~,...,~ Sau khi Vệ Quân đi xem xét Tiên Hưởng Cống Quỳnh , Bàu Cát thì mới hiểu vì sao Tiên Hưởng Âu Cơ, Cách Mạng Tháng 8 không được đông khách. Đó chính là vì ....không gian xấu. He he. Nhưng, chê thì cũng phải khen, Vệ Quân ngồi hít hà cái mùi trà Alishan trong khi nhân viên pha chế thì phê như con tê tê. Thơm qué! Như thường lệ, Vệ Quân gọi một quả trà sữa Alishan kèm bánh plan phô mai. Meo meo, bánh plan phô mai ở chi nhánh này đúng là quái lạ, làm giống như thạch phô mai á (bánh plan, rùi có nhân phô mai). ==> Hông có được ngon lắm. Bàn về bánh plan phô mai thì Tiên Hưởng Cống Quỳnh là số 1. Nó béo mà nó thơm thơm thơm thơm phức mùi phô mai luôn. Nhân viên cũng dễ thương, rót cho Vệ Quân li nước (điều này không có ở các chi nhánh khác) nhưng không chào khi Vệ Quân ra về.
-
Thiệt chứ sao mình thấy mọi ng khoái tiên hưởng nhìu chứ mình thấy trà đây ngọt quá. Ly trà sữa sương sáo thì có chút xíu sương sáo à. Trà táo thì so vs giá vậy là mắc. Quán bé tí, cỡ 3 nhóm là hét chỗ. Nhân viên thì kiểu ko thân thiện gì cả. Các món nước mình thử quacko xó món nào ngon ý.