Giới thiệu
- Địa chỉ: 96 Ngô Tất Tố, P. 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa TeaWan - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa TeaWan - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa TeaWan - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa TeaWan - Ngô Tất Tố
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa TeaWan - Ngô Tất Tố
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đặt buổi tối 3 ly dip đong giá 16k, đồ uống khá ok, shipper ship hàng khuya cũng rất lịch sự
-
Đc tặng hẳn 1 ly do lấy đc code trên chương trình ưu đãi của meete :)))) Đây là chi nhánh take-away nên mặt bằng rất nhỏ và hơi cũ kĩ. Nhìn giống như quán trà sữa bình dân vậy :))) nhưng giá thì ko hề bình dân nha :))) mình lấy ly trà sữa candy muối tuyết size M 42k vì nghe tên lạ nên uống thử xem vị ra sao :))) nó có vị hơi vừa ngọt vừa mặn :))) vị lạ thật luôn nhưng mình ko thích lắm :3 uống dễ bị ngán còn bạn mình uống matcha kem phô mai cũng size M 42k thì lớp phô mai hơi lỏng quá, vị matcha ko đúng lắm :))) 2 món này đều nằm trg best sellers của quán :)))) Nếu bình thường bỏ mức tiền đó ra mua uống thì mình sẽ ko chọn thương hiệu này :3
-
Thấy giảm 50% qua Deli nên order thử, ôi thất vọng toàn tập Trà núi trái vải mà không có 1 trái vải nào hết, nhắc lại ko có trái nào cả, chỉ có lắc rắc vài vụn trái vải, nước thì ngọt tới mức mình ko uống đc, sủi ga nhẹ nữa Trà muối hồng Himalaya, cái tên màu mè hoa lá hẹ vậy chớ là trà sữa macchiato thôi. Mình bớt đường mà nó ngọt lè, còn lớp macchiato thì béo quá trời béo, y như mùi kem của bánh kem Giao hàng nhanh chóng đúng món Giá gốc cũng 50k 1 ly chớ ko rẻ
-
Ban đầu mình cũng háo hức thử ts mới, thấy thương hiệu cũng lớn và đây là kết quả: Đến nơi không gian quán chật hẹp chỉ có thể take-away. decor, bàn pha chế cực kì cực kì không xứng đáng với brand có thể bán ly trà sữa với giá 40-50k (không topping). Nhân viên không thân thiện lắm, mà thôi bỏ qua vì phần sau mới quan trọng. Mình mua 2 ly candy muối tuyết và trà sữa ô long. Candy thì QUÁ NGỌT & BÉO uống dc nửa ly cứ như ăn chục cục kẹo sữa trong họng. Ô Long thì ráng dc 2 lần hút và quyết định bỏ nguyên ly! không khác gì mùi rong biển nồng nặc và tanh hơn rất nhiều (1 đứa nghiện ăn rong biển như mình còn không chịu được) =.= QUÁ TỆ.
-
Tưởng đâu quán có nhiều chi nhánh thì thức uống sẽ ngon, ai ngờ nhạt, khó uống như không bỏ đường vậy. Quán nhỏ nằm trên đường ngô tất tố và chỉ phục vụ takeaway nên quán cũng không trang trí gì cả. Lúc đi tìm quán để uống thì đi qua luôn, bảng hiệu cũng không nổi bật. Không biết có phải do dùng mã khuyến mãi hay thực chất đồ uống của quán như vậy. Menu cũng không nhiều món và không bắt mắt nữa. Một điểm cộng là hôm đó chị nhân viên cũng dễ thương, thân thiện và giới thiệu các món hot cho khách chọn. Có lẽ sẽ không ghé lại nữa