Giới thiệu
- Địa chỉ: 177 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa R&B Tea - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa R&B Tea - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa R&B Tea - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa R&B Tea - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa R&B Tea - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chi nhánh này mới khai trương nhìn ở ngoài tưởng nhỏ vậy mà bên trong không gian khá là rộng đó nha. Lại trang trí họa tiết dễ thương nữa. Lầu 3 là tầng thượng buổi tối mát mẻ lên đó ngồi ngắm máy bay rất chi là ok luôn. Mình đến sớm có chương trình tặng free 100 ly Lục trà cream đầu tiên. Vị trà khá đậm. Lớp cream sánh mịn như kem cheese vậy đó béo béo đã lắm. Nói chung mình thích ly này nha. Cách tổ chức của R&B thì rất là chuyên nghiệp mình lúc nào cũng có cảm tình. Lại còn kiểm tra máy lạnh coi có mát ko và hỏi han khách nữa.
-
Mình đi vào hôm chi nhánh này khai trương.. Quán bên trong khá đẹp đặc biệt là mấy chị nhân viên cực kì dễ thương luôn . Nước ở đây thì khá là ổn . Giá thì so với mặt bằng trung thì cũng ổn. Tóm lại là mình khá thích R&B Tea- Quang Trung ❤
-
-Quán khá đông, có 2 lầu, có chỗ ngoài trời hóng gió cũng hay hay. Gửi xe free wifi yếu -Trà sữa tc dragon socola M 53k cũng ổn, đường kêu 40 mà hình như nv quên bỏ đường, đắng nghét, ko có vị ngọt gì, tc thì to đôi khi hút lên bị kẹt, có vị socola dẻo dẻo cũnh đc -Trà xanh đào tc 54k cũmg gọi 40 đường nhưng lại hơi ngọt so với mình tí, trà thơm, tc dẻo bth , mức đường 2 li như nhau mà khác trời vực :)) -Menu chủ yếu cream vs trà sữa, mình muốn uống thanh thanh thì chỉ thấy 2 loại hồng trà chanh vs trà xanh đào thôi
-
Uống ở nhiều chỗ rồi, riêng chỗ này món tiếng anh hay tên riêng đọc khó hiểu nhưng mình gọi đại món Frog cash hay gì ấy với trà sữa pudding trân châu. 2 ly đều có trân châu nhưng là 2 loại khác nhau. Mình thấy trân châu Frog gì của mình ngon hơn nhiều. Nó thơm lắm. Dẻo vừa phải. Nhưng ly còn lại của bạn mịn thì vị trà lại thơm hơn. Mỗi cái ngon khác nhau. Không gian quán mát, thơm.
-
Thích quán này lâu lắm rồi, lúc trước muốn uống là toàn phải chạy ra sân bay, giờ về Gv nên thấy vui cực kì. Mình đi hôm quán mới mở, thích nhất món trà sữa ngũ cốc cream thêm trân châu đen. Không hiểu sao hôm đó uống cảm thấy trà sữa rất ngọt, mặc dù mình chọn mức đường đá bình thường, vì uống ở sân bay mình cũng hay chọn mức này, nhưng vị ở sân bay ngọt thanh hơn, uống không ngán. Hi vọng quán sẽ khắc phục điều này ^^. Quán cũng có nhiều món ngon đáng thử như là trà xanh đào, hồng trà kem cheese,........ Sẽ còn ủng hộ quán dài dài ^^