Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.maku.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:45
- Giá: 40.000 ₫ - 139.000 ₫
- Website: //www.maku.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:45
- Giá: 40.000 ₫ - 139.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe MAKU Việt Nam - Trà Tốt Cho Sức Khoẻ
[Tổng hợp] - Cafe MAKU Việt Nam - Trà Tốt Cho Sức Khoẻ
[Tổng hợp] - Cafe MAKU Việt Nam - Trà Tốt Cho Sức Khoẻ
[Tổng hợp] - Cafe MAKU Việt Nam - Trà Tốt Cho Sức Khoẻ
[Tổng hợp] - Cafe MAKU Việt Nam - Trà Tốt Cho Sức Khoẻ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà sữa không ngon, trân châu cũng không ngon, lớp foam cũng không ngon nốt, giá thì lại quá đắt :( Mình uống 1 lần duy nhất cho biết chứ từ nay không bao giờ ghé nữa. So sorry :( p/s: Nhân viên được mình đánh giá cao, quán rộng rãi. Anw mình vẫn không quay lại đâu -.-
-
Lần đầu uống quán này, cảm nhận đầu tiên hết đó là nhân viên không enjoys lắm với khách, mình đi cuối tuần nhưng quán có vẻ không đông đồ uống bình thương, không gian cũng ổn do nằm ngay phố đi bộ nhưng không có ban công nên không thể nhìn xuống phố
-
Trà sữa thập cẩm nhiều trân châu, ngon, hơi ngọt, đặt 50% lượng đường là vừa. Trà Mã cù béo, ngon có vị lạ lạ. Sữa rồng chua chua ngọt ngọt dành cho người thích chua, cũng khá ngon.
-
Trà sữa uống được nhưng nhân viên thì chưa ok lắm nói chung là chưa niềm nở vui vẻ khi mình order nước. Vị trí ngay phố đi bộ nên cũng dễ tìm
-
📍Mình order về nhân dịp quán giảm giá 😂 Chứ bình thường k uồn hãng này do thấy khác là mắc, với lạ nữa sợ uống mà k ngon thì uổng tiền 😂. Từ lúc order tới lúc có hàng là tầm 1 tiếng nha. 🍽 Trước hết là hình thức thì thấy ok rồi đó, nhìn ngon mắt và sạch sẽ nữa. Mình có gọi các món như hình :)) thật ra là uống từ lâu rồi giờ mới review nên k nhớ hết đc từng vị nó ntn nữa 🙄 Mình chỉ nhớ món của mình là trà mật ong tắc thì phải, do sợ ngọt nên chỉ gọi 30 đường. Tới lúc uống thì chua quá k uống nổi, vị như kiểu tắc chưng mật ong uống trị viêm họng vậy 😂😂😂 Hơi kì kì Nếu có dịp sẽ thử những món khác, hy vọng sẽ ngon hơn lần này nha. 💰 Giá thì cao quá 🙄 Uống xong thấy hao dễ sợ luôn