Giới thiệu
- Địa chỉ: 199 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 16.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 16.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Huo Cha Milk Tea - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Cafe Huo Cha Milk Tea - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Cafe Huo Cha Milk Tea - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Cafe Huo Cha Milk Tea - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Cafe Huo Cha Milk Tea - Đặng Văn Bi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Team mình lần nào order ở Hương Trà lên chỗ làm cũng tầm 6,7 ly. Đặt hàng xong lần nào cũng nói 45m-1hrs sẽ giao. Mọi người trong team cũng rất thoải mái để chờ đợi vì trà sữa ở đây khá là vừa vị. Tuy nhiên, hôm nay team mình order lúc 1g30 chị chủ nói khoảng 45p-1g sẽ giao thậm chí là 1g30, công ty mình vẫn vui vẻ đồng ý đợi. Vì trời đang mưa nên công ty mình cũng thông cảm cho quán. Tuy nhiên khi lần đầu mình gọi lại, chị chủ nói shipper đi rồi. Lần thứ 2 mình gọi lại là cách khoảng 30p sau, mặc dù từ vị trí quán qua công ty mình chưa tới 10p. Chị chủ bốc máy lên, mình hỏi chị đã giao chưa sao lâu quá vậy chị. Lúc đầu chị nói là đi rồi, lúc sau chị lại nói là " Trời ơi em ơi, em thông cảm cho chị, trời mưa shipper chị đi giao ở đâu mất tiêu luôn rồi, lạc đâu mất tiêu luôn rồi, ko biết bh nó đi đường nào nữa mà ko chịu về giao đơn cho chị, nãy h khách chị 3 4 đơn r đó"... Chị xả một tràn xong rồi mới xin lỗi kiểu như cho qua. Mình rất thông cảm với chị vì công ty tụi em cũng làm dịch vụ, nhưng tụi em cảm thấy rất rất tụt mood với quán trà sữa Hương Trà. Bình thường công ty hầu như ngày nào cũng uống trà sữa và Hương Trà có lẽ từ giờ sẽ ít được đưa vào list để tụi em chọn lựa. Chào chị, thân ái!
-
Hơn 4 tháng rồi không ghé quán. Nay ghé lại thấy có sự đổi mới về men, menu đa dạng hơn trước. Còn không gian thì vẫn vậy. Quán khá nhỏ, chỉ có khoảng 3-4 bàn, hơi ngộp và nóng. - Chất lượng: mình gọi một phần hương trà 1, vị của trà thái đỏ, uống vừa uống, không quá ngọt và quá béo, có rau câu phômai, bánh flan và hạt chân châu, nói chung topping nhiều. Giá 24k, khá rẽ và hợp lý. - Nhân viên phục vụ nhanh, hài lòng. - Đậu xe ở vĩa hè, có người trông xê dùm. Ngoài ra quán còn bán các loại bánh tráng, bò khô, rong biển, ăn cũng vui miệng.
-
Uống ở Hương Trà cũng lâu rồi, từ lúc mới mở cho tới nay, từ lúc trà sữa chỉ từ 12 đến 15k. Nay lên giá từ 12 đến 30k. Nhưng cảm thấy chất lượng kiểu càng ngày càng đi xuống. Lúc trước uống trà sữa thái xanh uống vẫn còn vị thơm của trà thái xanh, độ ngọt vừa phải, nay uống thấy ngọt gắt, vị sữa quá nhiều. Uống cảm thấy k hợp lắm. Còn một số loại mới như trà đào uống vị rất tệ, vừa nhạt vừa thiếu vị chua, miếng đào mềm, nhưng giá thì 30k, thấy k xứng lắm. Phục vụ đưọc cái nhanh, hài lòng. Không gian nhỏ nên hơi ồn.
-
Mình thấy trà sữa của Huo Cha khá ngon đấy ☺ - Giá cả ok 😉 - Nhân viên ok 😉 - Vị trí quán cũng gần đường mình đi học nên cũng được mình duyệt là ok 🙂 - Không gian quán tương đối được 😊 Với mình thì Trà sữa C1 là ngon nhất ( vì mình không thích uống milk foam nên mình chỉ gọi Trà sữa này thôi ), có topping là trân châu, thạch phô mai và cả pudding nữa mà giá chỉ có hơn 20k thôi à 😆😆 Rất tuyệt so với các quán khác phải không nè ?
-
Trà sữa hương trà - Đăng Văn Bi Thủ Đức Quán này mình bị nhỏ bạn dụ uống thử, mua mang đi chứ không ngồi lại nên phần không gian mình xin bỏ qua :)) - Quầy nước để phía trước nên nhìn thấy ngay, cũng tạm ổn nhưng chị pha chế làm mình nhìn hơi không thích :)) nói thẳng ra là hơi bẩn vì mình không thích vừa làm xong lại chùi tay ngay vào cái khăn để trên bàn luôn. Vị khá ngon, trà sữa đặc chứ không phải kiểu vừa cho đá vào là lỏng bầy nhầy đâu :)) cái này gỡ lại tí. Topping thì mình ăn mỗi trân châu thấy bình thường, ở Thủ Đức có quán làm trân châu siêu ngon mình sẽ rv sau :)) Giá: rẻ :)) mình chỉ nhớ vậy thôi chứ không nhớ chính xác bao nhiêu, 12 hay 15k gì đó mà li to oạch :)) bạn mình thì thích mua chai hơi tại xinh rẻ và ngon :)) Nếu có dịp thì sẽ ghé lại thử luôn phần không gian xem sao